Đẹp hơn màu áo Cảnh sát giao thông

Cập nhật 01/7/2014, 14:07:35

Trong dòng chảy của cuộc sống thường nhật, có rất nhiều câu chuyện xảy ra đã khiến chúng ta không khỏi suy ngẫm và có cái nhìn sâu sát hơn về bản chất của vấn đề. Thời gian gần đây, trong mắt của một số người dân, mỗi khi nhắc đến hình ảnh của các chiến sỹ cảnh sát giao thông là cũng đồng nghĩa với những gam màu sáng, tối. Nhưng có những việc xảy ra sẽ giúp ta kịp nhìn nhận lại và có sự đánh giá nhiều chiều, sắc nét hơn. 

Vào khoảng 21h30 phút ngày 16/6/2014, tại đường Lê Quý Đôn, thành phố Pleiku xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 2 chiếc xe máy đi ngược chiều. Mặc dù đã khuya nhưng ngay sau khi nhận tin báo, tổ xứ lý tai nạn giao thông công an thành phố Pleiku có mặt kịp thời giải quyết vụ việc. Điều đáng nói đó là chủ xe máy tên Ấn do trong quá trình tai nạn bị va chạm khá mạnh bị gãy xương mặt, phải đưa đi cấp cứu. Vì không có người thân và bị ngất xỉu nên anh không kịp báo với cơ quan chức năng số tiền mặt 7 triệu đồng và một máy đọc sách điện tử Netbook trị giá khoảng 3 triệu đồng vẫn còn nằm trong cốp xe.

Đến trưa hôm sau, nạn nhân tỉnh lại và hốt hoảng thông báo với chúng tôi trong xe có tiền, có tài sản nhưng giờ này thì không biết số tiền đó ở đâu, còn hay mất. Vì hơn 11h trưa đã hết giờ làm việc nhưng do liên quan đến tài sản và số tiền lớn như vậy nên chúng tôi phải điện thoại báo liền cho tổ xử lý tai nạn công an thành phố Pleiku. Nhận được thông tin, ngay lập tức trung úy Hà Thanh Sơn, tổ trưởng tổ xử lý tai nạn và đại úy Trần Văn Chung, tổ trưởng tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông công an thành phố Pleiku nhanh chóng xuống bãi xe kiểm tra lại hiện trạng của chiếc xe. Rất may mặc dù khi xảy ra tai nạn có khá đông người nhưng nhờ công tác bảo vệ hiện trường tốt nên toàn bộ tài sản vẫn còn nguyên vẹn. Ngay sau đó, tất cả số tiền cùng máy đọc sách điện tử đã được niêm phong để trao lại cho chủ nhân. Vào đầu giờ chiều ngày 17/6, toàn bộ số tiền và tài sản được trao lại trong sự xúc động của chính chủ nhân. Chị Thủy, vợ anh Ấn không ngớt lời cảm ơn vì tinh thần làm việc hiệu quả, kịp thời và rất trách nhiệm của các anh.

Có thể đây là một trong những điều bình thường mà các cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông công an thành phố Pleiku xử lý hằng ngày nhưng đã ghi một dấu ấn sâu sắc trong mắt của người dân đối với các anh. Được biết, trong những năm qua, nhất là 3 năm trở lại đây, hưởng ứng cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” gắn với khẩu lệnh hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” lực lượng công an thành phố Pleiku được đánh giá là một trong những hạt nhân nòng cốt với nhiều cách làm hay. Chính với những việc làm đơn giản nhưng hiệu quả như vậy của cán bộ, chiến sỹ trong đội cảnh sát giao thông Pleiku đã góp phần không nhỏ trong thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và hơn cả là xây dựng một hình ảnh người chiến sỹ công an “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” trong mắt người dân./.

Thu Thủy

Trả lời