Bên cạnh gương mẫu đi đầu và vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước nói chung và Tây Nguyên nói riêng còn được ví như những chiếc cầu nối… Không chỉ là chiếc cầu nối giữa Đảng với nhân dân, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số còn là chiếc cầu nối vun đắp sự đoàn kết trong dân làng và đặc biệt là giúp những người đã một thời lầm lỗi trở về hòa nhập cộng đồng.
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm của người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2008-2013
Mặc dù vụ việc đã trôi qua khá lâu nhưng cho đến bây giờ, chàng thanh niên Yin-làng Wâu, xã Chư Á, Tp.Pleiku vẫn còn sợ hãi… Bởi từ lời nói đùa nguy hiểm là mình có thuốc thư, Yin đã bị bà con dân làng đánh và xa lánh. Đáng buồn hơn là gia đình Yin cũng bị vạ lây. May mà nhờ có già làng AngLưn đã phối hợp với chính quyền địa phương, ngành chức năng kiên trì vận động, thuyết phục bà con nên Yin đã được dân làng tha thứ và cho trở về địa phương sinh sống, làm ăn.
Chưa hết nổi ám ảnh trong đầu anh Yin-Làng Wâu, xã Chư Á, Tp.Pleiku bộc bạch: “Bây giờ tôi cảm thấy rất hối hận và quá sợ về việc mình đã làm. Giờ không dám như vậy nữa vì bị dân làng xa lánh và cả gia đình mình cũng bị vạ theo”.
Trò chuyện với chúng tôi Già làng AngLưn-Làng Wâu, xã Chư Á, Tp.Pleiku nói: “Yin đã nhận lỗi, hứa trước địa phương, dân làng, nếu sai thì phải chịu phạt của dân làng. Mình cũng vận động bà con dân làng không tin vào điều gì, mình không làm gì xấu xa, tội lỗi thì không sợ, yên tâm lao động làm ăn để có cuộc sống ổn định, không vì chuyện này chuyện nọ mà sao nhãng làm ăn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống”.
Thời gian qua, một số bà con nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết ở khu vực Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng đã bị các thế lực thù địch, bọn phản động lợi dụng xúi giục chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, trốn vào rừng, vượt biên trái phép… Trước thực tế này, cùng với việc vận động, giáo dục, cảm hóa những người đã một thời lầm lỗi theo Fulro, vượt biên trái phép…, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số còn phát huy vai trò là chiếc cầu nối giữa dân làng với những người đã từng mắc phải sai lầm, giúp họ trở về hòa nhập, đoàn tụ với gia đình, người thân, cộng đồng, từng bước ổn định cuộc sống.
Già làng Ber-Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Địa phương mình có người trốn vào rừng 5, 10 năm. Mình đề nghị địa phương quan tâm cấp đất sản xuất cho họ, quan tâm đời sống tinh thần có hội họp gì thì rủ họ tham gia, ngoài ra còn đưa họ tham gia vào chính quyền, quan tâm gần gũi, động viên họ và con cái họ”.
Với những đóng góp lặng thầm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc nói chung và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng, phát biểu tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm của người có uy tín tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2008-2013 vừa qua, Đại tướng Trần Đại Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh: Trong thời gian tới cùng với việc tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, rà soát và bổ sung những nhân tố mới thì việc thường xuyên quan tâm, động viên kịp thời về vật chất-tinh thần không chỉ đối với những người có uy tín, mà cả gia đình họ cũng được đặc biệt chú trọng.
Có thể nói, trong sự chuyển mình đi lên của mỗi buôn làng Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng hôm nay không thể không nói đến vai trò và sự đóng góp công sức lặng thầm của hàng ngàn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Họ chính là những lá chắn vững chãi của` buôn làng, góp phần xây dựng Tây Nguyên ngày một bình yên và phát triển./.
Thiên Thanh-Duy Linh