Nhiệt tình, chịu khó học hỏi và năng nổ trong công việc và các phong trào hoạt động-Đó là những lời nhận xét mà đồng nghiệp, học sinh dành cho cô giáo Ra Lan H’Đan kiêm Tổng phụ trách đội trường TH, THCS Lê Văn Tám, thị xã AyunPa. Dù đảm nhận công việc gì đi chăng nữa thì cô giáo trẻ này cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt. Cô được đánh giá là một trong những giáo viên người dân tộc thiểu số có nhiều triển vọng của ngành giáo dục địa phương.
Tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Gia Lai và ra trường đi dạy từ năm 19 tuổi, tính đến thời điểm này, cô giáo Ra Lan H’Đan đã gắn bó với công việc “ươm chữ trồng Người” được 15 năm… Ít ai biết rằng, ban đầu cô theo học ngành sư phạm với một ý nghĩ đơn giản là để thoát khỏi nạn tảo hôn và cuộc gả cưới cho một người dân trong làng mà gia đình đã sắp đặt theo phong tục tập quán của địa phương. Như duyên nợ với nghề, cô gắn bó với nghề giáo và được phân công những nhiệm vụ công tác khác nhau với trên 10 năm đứng lớp giảng dạy cho con em địa phương mình và vài năm nay là tổng phụ trách đội của trường TH và THCS Lê Văn Tám, thị xã AyunPa-ngôi trường có trên 50% học sinh là người dân tộc thiểu số. "Mình học chuyên môn sư phạm, làm tổng phụ trách đội chỉ được vài năm thôi và không qua đào tạo trường lớp bài bản. Tuy có khó khăn nhưng mình nghĩ đây cũng là thử thách mới và là động lực phấn đấu cho mình. Do vậy, bản thân cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ những đồng nghiệp có kinh nghiệm, tham gia các lớp tập huấn của cấp trên và tham khảo, học hỏi qua sách, báo, tivi… để từ đó có thể tổ chức các phong trào, hoạt động ý nghĩa để thu hút các em tham gia" Cô giáo Ra Lan H’Đan-Tổng phụ trách đội trường TH, THCS Lê Văn Tám, thị xã AyunPa nói như tâm sự.
Trong quá trình công tác, cô giáo Ra Lan H’Đan không ngừng nỗ lực, chịu khó học tập nâng cao trình độ và đã hoàn thành chương trình đại học của trường đại học Huế. Giờ đây, khi công việc chính là Tổng phụ trách đội của trường, cô dành phần lớn thời gian và nhiệt huyết để học hỏi, suy nghĩ cái hay, cái mới nhằm tổ chức các phong trào, hoạt động gần gũi, thiết thực để thu hút đông đảo các em tham gia, qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, vui tươi cho các em sau mỗi giờ học. Thầy giáo Trần Quốc Bình , hiệu trưởng nhà trường nhận xét: "Có thể nói, trong số các giáo viên người dân tộc thiểu số ở trường nói riêng và thị xã AyunPa nói chung thì cô Đan là một giáo viên số 1. Không chỉ chịu khó học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, mà còn rất khéo và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương như: Cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, an toàn giao thông và đều đạt giải. Cô là đảng viên nói đi đôi với làm, năng động, nhiệt huyết trong công tác. Cô đã góp phần đưa phong trào, hoạt động đội của trường ngày càng mạnh và là liên đội xuất sắc nhiều năm".
Có thể nói, với sự nhiệt tình, chịu khó học hỏi và không ngừng phấn đấu vươn lên trong công tác, cô giáo Ra Lan H’Đan đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đó là danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thị xã và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cùng nhiều thành tích qua các cuộc thi. Cùng với đó, cô là một trong những cán bộ giáo viên nằm trong nguồn quy hoạch Phó Hiệu trưởng trường TH&THCS Lê Văn Tám, thị xã AyunPa giai đoạn 2015-2020. Đây là một trong những động lực để cô tiếp tục phấn đấu nhằm đạt được những thành tích mới trong sự nghiệp trồng Người./.
Thiên Thanh, Bích Thủy ,Thanh Sáng