“Cánh chim đầu đàn của đại ngàn Tây Nguyên”

Cập nhật 28/4/2014, 09:04:07

Vùng đất Tây Nguyên kỳ vĩ đã sinh ra nhiều người con ưu tú, nhiều anh hùng lưu danh sử sách, trong đó có Anh hùng Núp. Giác ngộ và tham gia cách mạng từ rất sớm, anh hùng Núp với sự gan dạ, dũng cảm đã dìu dắt và lãnh đạo người dân quê hương mình đứng lên chống quân thù, giành chính quyền, thoát khỏi sự áp bức bóc lột. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của anh hùng Núp(2/5-1914-2/5/2014), nhóm phóng viên thời sự thực hiện bài viết này như một nén tâm nhang cùng tưởng nhớ công lao to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc.

 

Các em học sinh thăm bảo tàng tỉnh Gia Lai.

 

Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã dành riêng một không gian trang trọng để trưng bày các hình ảnh, hiện vật liên quan đến cuộc đời và thân thế sự nghiệp vẻ vang của anh hùng Núp. Năm 1935 trước sự tấn công của quân Pháp tàn phá quê hương, trong đó có làng Sitơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang, người dân trong làng hoảng sợ lánh hết vào rừng, một mình Núp ở lại làng dùng vũ khí tự tạo là nỏ bắn chết một tên lính Pháp, từ đó người dân tin và theo Núp cùng đứng lên đấu tranh chống sự áp bức bóc lột và giành chính quyền, và cũng từ đó phong trào cách mạng đánh đuổi quân thù phát triển rộng ở quê hương ông và ở nhiều nơi khác.

 

Chị Phạm Thị Lẩy- nhân viên thuyết minh Bảo tàng tỉnh Gia Lai kể lại: Những năm 1930- 1940 của thế kỷ trước, chuyện anh hùng Núp dùng nỏ bắn chết một tên lính Pháp có ý nghĩa rất lớn vì khi đó người dân ở quê hương anh hùng Núp do nhận thức còn hạn chế nên họ tin rằng Pháp là con của trời như Pháp đã đồn đại nên không ai có thể đánh lại được. Khi anh hùng Núp bắn chết một tên lính Pháp điều đó chứng minh rằng quân Pháp cũng là người, có thể chống lại được, từ đó người dân theo anh hùng Núp để đứng lên đấu tranh giành chính quyền…                                                                                

 

Đối với các em học sinh, mỗi lần đến đây nghe nhân viên bảo tàng thuyết minh và xem những hình ảnh, đặc biệt là những hiện vật gốc gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của anh hùng Núp thì càng tự hào hơn vì quê hương mình có người con ưu tú đã đi vào sử sách như một huyền thoại.

 

Trong niềm tự hào về truyền thống dân tộc Em Kpăh H’Lixa- HS trường Phổ thông cơ sở nội trú huyện Iagrai tâm sự: Qua tham quan và tìm hiểu trong sử sách chúng em cảm thấy rất tự hào vì quê hương mình có người anh hùng Núp- cánh chim đầu đàn của đại ngàn Tây Nguyên…                       

 

Anh hùng Núp là một trong những biểu tượng về tinh thần kiên cường, anh dũng và bất khuất của người dân Tây Nguyên. Tên tuổi, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của anh hùng Núp đã đi vào sử sách như một thiên anh hùng ca bất tử, là niềm tự hào của đồng bào Tây Nguyên./.

Hà Đức-R’Piên

Trả lời