Lớp học tình thương ở một tổ dân phố

Cập nhật 14/7/2016, 14:07:39

Có một lớp học tình thương được mở ra tổ dân phố 21, phường Trần Phú, Tp Quảng Ngãi đã 3 năm nay. Đứng lớp là các thầy cô giáo đang sinh sống trên địa bàn. Với tấm lòng yêu thương của mình, các thầy cô đã  dạy học miễn phí cho hơn 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện học thêm vào mỗi dịp hè.

 

Em Trần Bạch Đạt Nhân ở phường Trần Phú, Tp Quảng Ngãi là một trong số những học sinh chăm chỉ của lớp học tình thương ở tổ dân phố 21. Nhân đăng ký học 2 môn Tiếng Anh và Toán. Hoàn cảnh gia đình khó khăn do ba mất sớm, mẹ bị tai nạn nằm một chỗ đã 4 năm nay và hiện Nhân đang ở với bác. Tuy vậy, Nhân vẫn quyết tâm đi học. Không có tiền học thêm nên những lớp học như thế này rất quý giá đối với em.

Em Trần Bạch Đạt Nhân, tổ 21, phường Trần Phú, Tp Quảng Ngãi cho biết: “ Gia đình con không có điều kiện nên con đăng ký học ở tổ. Thầy cô chỉ rất nhiệt tình, giảng rất dễ hiểu. Con muốn học hè nắm bài kỹ hơn để vào năm học mới”.

   Lớp học tình thương này được mở 3 năm nay ngay tại chính nhà sinh hoạt của tổ và được duy trì bằng tình yêu thương của các giáo viên đang sinh sống trên địa bàn. Hơn 10 giáo viên công tác ở nhiều trường khác nhau nhưng vào dịp nghỉ hè, họ lại sắp xếp để dạy học miễn phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn nơi mình sinh sống.

Nói về khó khăn khi dạy trẻ hoàn cảnh khó khăn cô Trần Thị Thắng – GV trường Giáo dục trẻ khuyết tật Quảng Ngãi cho biết:  Nhiều em hoàn cảnh khó khăn, có em khuyết tật, em bị tự kỷ. Cô kêu không lên bảng. Mình cố gắng từ từ, giúp được gì thì giúp cho các em để có thêm kiến thức để vào năm học mới theo kịp các bạn. 

    Đến năm thứ 3 triển khai, lớp học tình thương không chỉ bó hẹp tại nhà sinh hoạt ở tổ dân phố 21, phường Trần Phú. Một số giáo viên còn cho mượn địa điểm, tổ chức dạy miễn phí tại nhà cho các em. Điểm dạy tại nhà của cô Tôn Thị Ái Việt thu hút khá đông học sinh. Cô Việt đảm nhận 2 khối lớp 3 và lớp 5.

Cô Tôn Thị Ái Việt – Giáo viên trường Tiểu học Tịnh Ấn Tây, Tp Quảng Ngãi chia sẻ: “ Một số em không có điều kiện đi học thêm, ở nhà lêu lổng, chơi game, không lành mạnh. Mình muốn tham gia giúp các em củng cố kiến thức đã học tốt hơn là không có chỗ vui chơi. Tham gia tình nguyện, nếu cân đo, đong đếm không ai làm được, đem đến điều kiện tốt nhất cho các cháu, không nghĩ sẽ đem lại cái gì cho mình, nếu nghĩ thì không làm được.”

Ông Cao Xuân Vinh, tổ trưởng tổ dân phố 21, phường Trần Phú, Tp Quảng Ngãi là người đứng ra sáng lập lớp học tình thương này. Từ thực tế địa bàn tổ có nhiều gia đình khó khăn, con em học yếu và có nguy cơ bỏ học nên ông đã vận động và kết nối tấm lòng nhiệt huyết của các thầy cô giáo. Ông cũng huy động bàn ghế cũ, bảng, quạt để tổ chức lớp học và kinh phí mua sách vở cho các cháu khó khăn.

Ông  Vinh  cho biết: “Ý tưởng ban đầu là nhân văn xuất phát từ tâm tư nguyện vọng của những người cùng tâm huyết, trước hết là các thầy cô giáo. Mong muốn của tôi trở thành phong trào để thầy cô trong tổ dân phố có đóng góp trong khả năng của mình cho xã hội, cho bà con trong xóm làng”.

    Đã 3 năm nay, vào mỗi dịp hè, các em học sinh ở tổ 21, phường Trần Phú lại đến với lớp học tình thương. Không chỉ kiến thức mà tấm lòng yêu thương của các thầy cô nơi đây đã tiếp thêm động lực những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, bước tiếp ước mơ đến trường./. 

Minh Hiền – Lương Triều

Trả lời