“Mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy”, câu thành ngữ phản ánh một nếp sống đẹp của người Việt từ xưa đến nay. Nếp sống ấy đã trở thành quen thuộc, vì vậy, dù có bận rộn công việc, cứ đến ngày mùng 3 Tết nhiều người tranh thủ đến nhà thăm và chúc Tết thầy, cô giáo đã hoặc đang dạy mình.

Nhiều năm nay, cứ đến ngày mùng 3 Tết nguyên đán, anh Lưu Việt Tiến, cựu học sinh trường THPT Hùng Vương, TP.Pleiku cùng các bạn lớp chuyên hoá niên khóa 2008 – 2011 lại tề tựu đông đủ cùng đi thăm, chúc tết thầy cô giáo đã dạy học mình. Đối với mỗi cựu học sinh, ngày tết thầy mang một ý nghĩa thiêng liêng. Anh Lưu Việt Tiến, Cựu học sinh trường THPT Hùng Vương, TP.Pleiku chia sẻ: “ Cha ông ta đã có câu mồng 1 tết cha, mồng 2 tết mẹ, mồng 3 tết thầy nên 4 năm nay, cứ đến ngày tết thầy chúng em đều tập hợp các bạn để thăm lại những người đã dạy dỗ mình. Càng về sau mỗi chúng em đều thêm quý và cảm ơn những gì mà thầy cô giáo đã dạy nhờ đó mình có kiến thức cho cuộc sống sau này”.

Còn Em Đỗ Thị Phương Thảo suy nghĩ: “ Đối với bản thân em thì ngày tết thầy để tri ân những gì thầy cô giáo dành cho chúng em, vừa là dịp để các bạn cựu học sinh gặp lại nhau”.
Với tinh thần tôn sư trọng đạo, người Việt quan niệm “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” – nghĩa là dạy một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy nhằm tỏ lòng tri ân những người có công khai tâm cho con người bằng tri thức, bằng chữ. Thời nào cũng vậy, vai trò người thầy bao giờ cũng được kính trọng theo triết lý nhân sinh giản dị “Tôn sư trọng đạo”. Dù xã hội phát triển, có những người mãi vui bên bạn bè, gia đình, công danh sự nghiệp mà quên hình bóng thầy cô, nhưng Tết vẫn là dịp để mỗi trái tim cùng hòa chung nhịp đập, với mỗi người nhắc lại một nét đẹp xưa phong tục tết thầy bắt nguồn sâu xa từ tinh thần trọng đạo nghĩa: “Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo.
Nhật Thành ,Xuân Huy