Công việc lao công những ngày cuối năm

Cập nhật 02/2/2019, 08:02:36

Cùng với mọi người tất bật sửa soạn, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón Tết; những ngày này, công việc của các chị lao công cũng bận rộn hơn với việc thu gom rác thải sinh hoạt trên khắp các ngõ hẻm, đường phố để nhà nhà và phố phường được sạch đẹp đón năm mới đang đến gần.

Hơn chục năm gắn bó với công việc lao công, năm nào cũng thế cứ vào thời điểm cuối năm công việc của chị Loan cũng vất vả, bận rộn hơn, lại thêm việc nhà cửa, chăm sóc con cái nên những bữa cơm chiều của chị đều vội vàng. Thường thì chị đã phải ăn cơm trước để tranh thủ đưa đón các con đi học về và chuẩn bị bữa tối cho các cháu trước khi đi làm.

Chị Trần Lưu Hồng Loan- Công nhân Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai cho biết: “Công việc của ngày tết rác nhiều  nên mình cũng phải cố gắng thu xếp công việc nhà, con cái ăn học. Rác nhiều nên bình thường đi làm trễ hơn một chút nhưng mấy ngày nay phải đi sớm chứ không kịp”.

Ngày thường công việc của chị Loan thường bắt đầu vào lúc 19h30, nhưng  mấy hôm nay làm sớm hơn 1 tiếng đồng hồ để đảm bảo việc thu gom bởi lượng rác thải những ngày này tăng hơn nhiều so với ngày thường. Có những hôm rác nhiều nên thời gian làm việc cũng kéo dài hơn.

Mặc dù vậy nhưng có hôm cũng không kịp thu gom bởi lượng rác quá nhiều. Điển hình như tổ của chị Đang trên đoạn đường Lê Thánh Tôn. Mặc dù chỉ mới thu gom được vài ba nhà nhưng xe rác đã đầy trong khi vị trí tập kết rác để chuyển đi còn khá xa. Không còn cách nào các chị cũng phải đẩy xe đến nơi tập kết và quay trở lại thu gom những nhà còn lại.

 Chị Nguyễn Thị Đang-Công nhân Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai cũng nói: “Từ ngày 27 trở đi, làm một ngày 2 ca. Có nhà bỏ ra cả cộ xe rác, lấy không hết được. Muốn người dân bỏ rác cho gọn gàng, đúng giờ. Mấy ngày tết làm mệt nhưng các chị em cũng phải cố gắng hết mình”.

Trong khi nhiều gia đình sau khi công việc cuối năm kết thúc mới tập trung thu dọn, sửa soạn nhà cửa thì những lao công như chị Loan, chị Đang đã phải tranh thủ từ cách đây hơn chục ngày để những ngày cuối năm yên tâm tập trung công việc.

Chị Nguyễn Thị Liên-Công nhân Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai  chia sẻ: “Nói chung từ trước rằm nhà cửa đã phải dọn dẹp rồi. Không có thời gian, đi làm suốt, thời điểm này rác nhiều. Bây giờ chưa làm cả ngày nhưng đi sớm hơn cả hai tiếng đồng hồ, về khuya. Việc chuẩn bị tết cho gia đình cũng tranh thủ”.

Mỗi một ngày trôi qua, khi bình mình thức giấc thành phố lại tinh tươm, gọn gàng trong bộ áo mới chào đón ngày mới. Sự tinh tươm ấy được đổi bằng những giọt mồ hôi với bao nhọc nhằn, vất vả của những người lao công. Vì vậy sự cảm thông, chia sẻ và chung tay của mọi người để giữ gìn thành phố sạch – đẹp chính là quà tặng ý nghĩa đối với những người lao công đang ngày đêm vất vả trên mọi nẻo đường và cùng nhau chào đón một năm mới trong niềm hạnh phúc, ấm áp.

 Hồng Uyên, Thanh Sáng

Trả lời