Xã Ia Dom (Đức Cơ): Loay hoay tiêu chí hộ nghèo

Cập nhật 12/8/2017, 12:08:45

Xã Ia Dom, huyện Đức Cơ là địa phương đầu tiên trên tuyến biên giới khu vực Tây Nguyên được công nhận đạt chuẩn xã Nông thôn mới. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm đạt chuẩn, Ia Dom hiện đang phải chật vật đối mặt với không ít khó khăn để giữ vững các tiêu chí.

Có đất vườn, có sức lao động nhưng công việc hằng ngày của chị Iu ở làng Ó, xã Ia Dom lại loanh quanh với việc cạo ít mủ cao su và ở nhà chăm sóc đứa con trai. Chính vì thế, mặc dù đang ở độ tuổi lao động nhưng xã Ia Dom phải xếp chị Iu diện hộ nghèo. Là hộ nghèo, gia đình chị được  hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, trong đó mới nhất là được cấp một con bò. Được cấp bò nhưng chị Iu vẫn không biết làm gì với nó.

Chị Iu cho biết: “ Nhà nước cho mình bò nhưng mình chẳng biết làm gì với nó hết. Mình đi cạo mủ về rồi dắt bò sang bên kia đường để nó ăn cỏ. Chẳng biết làm gì hết, cứ nuôi, người ta cho thì cứ nuôi thôi”.

Không chịu chăn thả, chăm sóc cũng không! Chính vì không biết làm gì với con bò, được xem là “Cần câu cơm” của không ít người nên bò cứ ngày càng ốm o. Đây không phải  là trường hợp duy nhất ở xã Ia Dom không biết cách làm kinh tế từ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước mà là tình trạng khá phổ biến ở địa phương. Chính vì vậy, đến thời điểm này, xã có 152 hộ nghèo, 28 hộ cận nghèo trên tổng số hơn 1.600 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Jrai. So với đầu năm 2016 tăng 14 hộ và con số này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặc dù nhà có 5 nhân khẩu, đều trong độ tuổi lao động nhưng gia đình chị Rơ Chăm Lăk, ở làng Ó, xã Ia Dom cũng xếp vào diện hộ nghèo. Mang tâm lý hộ nghèo nên cả nhà hầu như không làm gì nhiều mà chỉ chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Chị Rơ Chăm Lăk – Làng Ó – Ia Dom – Đức Cơ cũng cho biết: “Tôi có 3 đứa con. 1 đứa lấy vợ, hai đứa kia nhỏ không biết làm gì. Nhà không có đất nên không biết làm gì, phải mượn đất của người ta. Tôi cũng muốn có đất để trồng nhưng không có”.

Đại đa số nhân khẩu ở 152 hộ nghèo và 28 hộ cận nghèo đều nằm trong độ tuổi lao động! Đây là thống kê mới nhất của chính quyền xã Ia Dom vào giữa năm nay. Chính vì còn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại nên đời sống của nhiều người vẫn khó khăn chồng chất. Và điều này thực sự trở thành gánh nặng cho chính quyền xã.

Ông Ngô Hữu Thiện – Chủ tịch UBND xã Ia Dom, Đức Cơ cho biết: “Cấp ủy, chính quyền địa phương đã xác định; Hoàn thành nông thôn mới đã khó, giữ vững NTM còn khó hơn. Xã đã có kế hoạch, biện pháp là phải làm thay đổi nhận thức nhân dân. Vì thay đổi nhận thức quyết định nhiều vấn đề kinh tế, xã hội khác. Chỉ làm thay đổi nhận thức thì mới giải quyết được những vấn đề khác. Vì mình đã không còn nhận được các nguồn trợ cấp, các nguồn ưu tiên, ưu đãi thì mình phải vận động nội lực sẵn có ở địa phương, làm sao phải cách nâng nhận thức của nhân dân lên thì sẽ nâng được các vấn đề kinh tế xã hội. Chỉ có vấn đề nâng cao nhận thức của nhân dân thì mới có thể duy trì, phát triển và giữ vững các tiêu chí NTM”.

Sự nỗ lực vận hành của chính quyền có phát huy được hiệu quả khi một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại và nhất là chưa thực sự siêng năng trong làm ăn, phát triển kinh tế? Điều này khiến việc giữ chuẩn Nông thôn mới của xã Ia Dom trong năm 2017 và những năm tiếp theo sẽ khó khăn hơn rất nhiều./.

Thu Thủy, R’Piên


Lượt xem: 52

Trả lời