Vừa qua, thông qua cuộc thi vẽ với chủ đề “Em yêu biển đảo quê em” do nhà thiếu nhi tỉnh, Đoàn trường cao đẳng sư phạm Gia Lai và huyện đoàn Kông Chro tổ chức, thiếu nhi huyện Kông Chro đã bày tỏ tình yêu quê hương, biển đảo thông qua bức tranh của chính mình.
Thiếu nhi huyện Kông Chro hướng về biển đảo quê hương.
Mỗi em thiếu nhi có một thông điệp, một ý tưởng sáng tạo riêng nhưng tất cả các em tham gia cuộc thi đều rất chuyên tâm vào từng đường nét, từng hình vẽ trên các bức tranh. Sự miệt mài, chăm chút của các em không chỉ thể hiện tinh thần hăng say tham gia cuộc thi mà còn thể hiện tình cảm của các em đối với biển đảo quê hương.
Em Thái Trúc Ngân – học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Kông Chro chia sẻ: “Tuy bức tranh của em rất là đơn giản, chỉ có cờ đỏ sao vàng với dòng chữ hướng về biển Đông nhưng em muốn nói, em rất yêu biển đảo. Em muốn Biển Đông và các đảo Trường Sa, Hoàng Sa mãi thuộc về Việt Nam”. Còn Em Thái Thị Kim Mỹ – học sinh trường trung học cơ sở Quang Trung, thị trấn Kông Chro nói: “Nội dung bức tranh là em vẽ các chú cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ của mình trên biển. Em coi được tin tức trên thời sự, em biết biển đảo Việt Nam đang bị Trung Quốc xâm chiếm và thông qua bức tranh này thì em muốn gửi đến các chú ở ngoài biển đảo là các chú hãy thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Chúng em luôn ủng hộ các chú”.
Cuộc thi đã trở thành sân chơi bổ ích cho thiếu nhi huyện Kông Chro. Qua cuộc thi, các em đã thể hiện những ý tưởng sáng tạo phong phú và khả năng vẽ của mình. Đây còn là dịp thể hiện sự quan tâm, hiểu biết của thế hệ công dân nhí huyện Kông Chro với tình hình thời sự của đất nước. Gửi gắm trong các tác phẩm là những tâm tư, nguyện vọng của các em về biển đảo quê hương, về sự bình yên của tổ quốc. “Cuộc thi vẽ tranh nhằm mục đích là khơi gợi cho các em những năng khiếu về vẽ. Từ đó sẽ tìm ra những năng khiếu vẽ cho huyện nhà. Mục đích chính là tạo cho các em tình yêu quê hương đất nước. Bên cạnh đó qua các bức tranh này sẽ gửi gắm tình cảm đến các ngư dân ở vùng biển cũng như là các anh hùng, chiến sĩ đã, đang bảo vệ vùng biển đảo quê hương”. Chị Nguyễn Lê Quân – Phó bí thư Đoàn trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai nói về mục đích cuộc thi.
Kết thúc cuộc thi, các em đã đồng loạt cầm các bức tranh, thông điệp của mình và hô to khẩu hiệu: chúng em luôn hướng về biển đảo quê hương. Ban tổ chức đã chọn những tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi để trao giải.
Hoài Thu , Minh Trí
Lượt xem: 68