Sẻ chia cùng bệnh nhi Gia Lai

Cập nhật 24/7/2017, 09:07:42

Mỗi ngày nhìn thấy không ít những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống như tiếp thêm cho bà động lực quyết tâm làm điều gì đó mình có thể để sẻ chia gánh nặng, để cuộc đời này bớt đi những khổ đau. Đó là tâm sự và cũng là mong muốn mà Sư cô Thích Nữ Huệ Dâng cũng như Hội từ thiện  Chùa Long Phước ở Quận Bình Thạnh (TPHCM) đã và đang làm từ bao nhiêu năm nay.

 Không có khái niệm về khoảng cách địa lý, mỗi hành trình và mỗi chuyến đi mà những tấm lòng nhân ái của Chùa Long Phước đi qua đã để lại vô số những kỷ niệm tuyệt vời, chắp thêm niềm tin cho cuộc đời về một ngày mai tươi sáng hơn.

Không mang nặng giá trị về vật chất mà chỉ với suy nghĩ cũng như mong ước rằng những bệnh nhi có thể có những bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng để nhanh chóng hồi phục sức khỏe; Bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Nhi Gia Lai đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/7/2017 với sự hỗ trợ của Chùa Long Phước (Quận Bình Thạnh, TPHCM). Và một trong những yếu tố được đặt lên đầu tiên của bếp ăn đó là vấn đề về dinh dưỡng.

Bà Liêng Bích Thảo – Bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: “Phải đầy đủ dinh dưỡng và ngon để kích thích cho các bé ăn và màu sắc của món ăn cũng phải bắt mắt để kích thích thị giác cho các bé ăn ngon”.

Trước mắt, trong thời gian đầu hoạt động, bếp ăn sẽ phục vụ 2 buổi mỗi ngày và 5 ngày mỗi tuần (trừ thứ Bảy và Chủ nhật) cho bệnh nhi điều trị tại bệnh viện cũng như người nhà bệnh nhân. Trong đó, buổi sáng sẽ phục vụ 2 món cháo và súp cho bệnh nhi; còn buổi trưa sẽ có thêm cơm cho người nhà bệnh nhân. Bếp ăn đi vào hoạt động, những suất ăn đến với bệnh nhi là sự đóng góp cả về vật chất lẫn tấm lòng của những trái tim nhân ái.

Chị Đặng Thị Kim Thủy – Hội từ thiện Chùa Long Phước, TPHCM cho biết: “Mình đã trải qua nhiều khó khăn vất vả và mình cũng đã đồng cảm được với những điều đó. Cứ mỗi lần trải qua như thế thì mình thấy là mình muốn san sẻ gì đó nhiều hơn đến với mọi người và sau khi mình làm được điều gì đó thì mình thấy rất là vui là mình cũng có đóng góp 1 cái gì đó cho lợi ích của cộng đồng. Chỉ một chút của mình thôi nhưng giúp họ qua được cơn khó khăn đó, thì tự nhiên chỉ nghĩ đến điều đó một chút đóng góp của mình nhưng làm cho người ta vui thì tự nhiên mình thấy rất là vui”.

Về phía bệnh viện , Bác sĩ Lý Minh Thái  – Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai nói: “Rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý vị từ thiện, và về phía đơn vị thì cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất về các nội dung có liên quan đến bếp ăn để làm sao bếp ăn tồn tại được lâu dài, để hỗ trợ được người dân; đặc biệt là những người nghèo khổ”.

Cuộc sống mỗi ngày vẫn cứ trôi qua theo thời gian, và trong sâu thẳm của những người con theo đạo Phật như Sư cô Thích Nữ Huệ Dâng, những điều đã làm được cho cuộc sống này, cuộc đời này vẫn còn rất nhỏ bé như hạt muối giữa biển khơi bao la rộng lớn. Cho đi nhiều nhưng không mong sẽ nhận lại cho mình những đáp đền, chỉ hi vọng sẽ có thêm ngày càng nhiều những tấm lòng thành để bếp ăn có thể duy trì, để những trẻ thơ được chăm sóc, được nuôi dưỡng.

Sư cô Thích Nữ Huệ Dâng – Trụ trì Chùa Long Phước, TPHCM chia sẻ: “Cô muốn là mình nhờ những bếp chuyên nghiệp rồi những mạnh thường quân phát tâm sẽ làm 1 cái bếp mà làm sao đó để mà cung cấp đầy đủ các dinh dưỡng cho các cháu sớm phục hồi về với gia đình. Thì đó là lý do mà cô muốn đến đây để hỗ trợ cho các cháu”.

Cùng với bếp ăn từ thiện, 2 xe điện vận chuyển bệnh nhi cũng được nhà chùa hỗ trợ cho Bệnh viện Nhi Gia Lai trong dịp này.

Sẽ còn rất nhiều những vui, buồn trong cuộc sống; nhưng tin rằng cuộc đời này sẽ ngày một tốt đẹp hơn bởi những tấm lòng biết cho đi, biết san sẻ yêu thương./.

Mỹ Tiến,Cao Duy


Lượt xem: 90

Trả lời