Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan với bài hát “Lính Trường Sa”.

Cập nhật 29/5/2014, 09:05:42

Trường Sa, Hoàng Sa-biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là nguồn cảm xúc sáng tác dạt dào của nhiều văn nghệ sĩ. Với thạc sĩ, nhạc sĩ Lê Xuân Hoan-Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai sau chuyến đi thực tế tại Trường Sa, mới đây anh đã sáng tác ca khúc “Lính Trường Sa” đã nhận được sự quan tâm của khán giả và giới văn nghệ sĩ, báo chí.

Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan cho biết, trong chuyến đi thực tế mới đây tại Trường Sa khi nghe được  bài thơ “Lính Trường Sa” của đại tá Hà Đức Doanh- Phó Trưởng Ban Dân vận- Cục Chính trị- Bộ Tư lệnh Hải quân đọc trong các buổi giao lưu anh rất tâm đắc và đồng cảm với nội dung bài thơ này. Được sự đồng ý của đại tá Hà Đức Doanh, thạc sĩ Lê Xuân Hoan đã phổ nhạc bài thơ “Lính Trường Sa” ngay trên boong tàu.

 

Thạc sĩ-Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan-Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tâm sự: Với trách nhiệm của người nghệ sĩ, từ lâu tôi nghĩ mình phải làm một điều gì đó về biển đảo quê hương. Thế thì trong chuyến đi công tác Trường Sa vừa rồi, khi nghe được bài thơ của đại tá Hà Đức Doanh, đặc biệt khi nghe Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại vùng chủ quyền của nước ta tôi tức tốc viết nhạc cho bài thơ “Lính Trường Sa”. Thì bài hát này đã được VOV thu và phát sóng…                                   

 

Bài hát “Lính Trường Sa” với những giai điệu tươi vui, khỏe khoắn và lời ca mộc mạc, giản dị dễ đi vào lòng người về cuộc sống và sự lạc quan của những người lính Trường Sa; đồng thời là tấm lòng, tình cảm của những người ở hậu phương luôn hướng về những người con của đất mẹ đang ngày đêm âm thầm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Thạc sĩ- Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan- Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tiếp lời: Trong bài hát có đoạn như thế này “Nắng, nắng thì mặc nắng/ Gió, gió thì mặc gió/ Cát, cát thì mặc cát/ Mưa, mưa thì mặc mưa/… Lính Trường Sa xoay trần trong mưa nắng/ Vẫn cười tươi trên thao trường mỗi ngày/ Và chiều về đội ngũ trên sân băng/ Đêm cùng vui với tiếng đàn tiếng hát”… Và điệp khúc của bài hát là: “Thương anh nhiều anh lính Trường Sa ơi/ Tự hào lắm anh lính thủy quân ơi/ Tàu anh ra khơi chúng tôi là bến đợi/ Như tình yêu hai đầu nỗi nhớ/ Đảo là nhà biên giới là quê hương”…                                       

 

Bài hát “Lính Trường Sa” của nhạc sĩ Lê Xuân Hoan như một món quà ý nghĩa gửi đến những người lính Trường Sa và đó cũng là thông điệp, tình cảm của những người ở hậu phương luôn trân trọng, biết ơn những những người con ưu tú của đất mẹ đang làm nhiều vụ rất gian khổ, hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những người ở hậu phương luôn hướng về các anh bằng sự tri ân và những tình cảm thân thương  nhất./.

Hà Đức-R’Piên


Lượt xem: 206

Trả lời