Hoa đẹp giữa đời thường từ những việc làm thiện nguyện

Cập nhật 20/10/2017, 08:10:54

San sẻ yêu thương để góp chút nhân ái cho cuộc đời, những hình ảnh đẹp, những tấm lòng thiện nguyện của không ít các nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện trong cuộc sống này càng làm cho cuộc đời thêm nhiều ý nghĩa.

Chung tay giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó, dù chỉ là một suất cơm, một phần quà hay một bộ quần áo cũ; thế nhưng với những phận đời khó khổ, đó không chỉ là sự sẻ chia mà còn như tiếp niềm tin để họ vượt qua khó khăn thiếu thốn và những bất hạnh, hướng về cuộc sống tốt đẹp chan chứa tình người. Còn với những tấm lòng nhân ái, cho đi không mong nhận lại, chỉ hi vọng rằng cuộc đời này sẽ ngày thêm tươi sáng hơn. Chúng ta sẽ cùng đến với những hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa nhân văn này của các nhóm từ thiện trên địa bàn TP.Pleiku.

Hơn 64.000 suất cơm, hơn 10.200 suất cháo và hàng ngàn phần quà đã được Nhóm cơm từ thiện Pleiku trao đến những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố trong hơn 5 năm qua. Không mang nhiều giá trị về vật chất, thế nhưng để có những phần cơm, những suất cháo như thế này đó là nhờ sự chung tay, góp sức và cả tấm lòng của tất cả các thành viên tham gia nhóm từ thiện. Mỗi người một việc, người đi chợ, người nhặt rau, người nấu… ; tất cả đều tất bật ngay từ lúc 05h sáng để có được những suất cơm, suất cháo đúng buổi ăn.

Chị Lý Thị Hồng Trị – Trưởng nhóm Cơm từ thiện Pleiku, TP.Pleiku, Gia Lai  cho biết: “Đầu tiên nhóm làm nội bộ, sau đó mở rộng ra các mạnh thường quân; tới bây giờ từ 500 – 550 xuất và những phần quà cho bệnh nhân. Cơm, áo, gạo, tiền không nhiều nhưng tấm lòng của mọi người gửi gắm cho bệnh nhân, động viên người ta vượt lên số phận”.

Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, hoạt động từ thiện nhân đạo trên địa bàn TP.Pleiku ngày càng lan tỏa và thu hút sự tham gia của đông đảo các tổ chức, cá nhân. Sau “Nhóm cơm từ thiện Pleiku”, nhiều nhóm thiện nguyện khác cũng đã được thành lập như: “Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo”, “Nhóm SOS”, “Nhóm lời yêu thương”, “Câu lạc bộ từ thiện Tâm Đức”… Một miếng khi đói bằng một gói khi no, giá trị vật chất có thể cân đong đo đếm nhưng giá trị về mặt tinh thần là điều không thể, mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận được bằng chính tình yêu thương nhân ái dành tặng cho nhau.

Anh Nguyễn Phi Hùng – Chủ nhiệm CLB từ thiện Tâm Đức, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Mục đích là muốn thành lập câu lạc bộ này hỗ trợ phần nào đó cho những người nghèo gặp những hoàn cảnh khó khăn mà người ta điều trị bệnh tại các bệnh viện tỉnh, thành phố. Tụi em muốn giúp họ phần nào đó để cải thiện được cuộc sống, cung cấp đủ dinh dưỡng để họ mau khỏe trở lại cuộc sống bình thường”.

Gieo mầm nhân ái cho đời, vật chất có thể nhiều nhưng tấm lòng vẫn luôn là điều trân quý nhất cho những hoạt động thiện nguyện như thế này. Mỗi người một cách khác nhau, và chúng ta hãy cứ tin rằng sẽ còn có thêm nhiều hơn nữa những đóa hoa đẹp giữa đời thường./.

Mỹ Tiến, Bá Bính


Lượt xem: 112

Trả lời