Chư Păh vui đón mùa Xuân mới

Cập nhật 22/1/2025, 10:01:59

Những ngày này, huyện Chư Păh như khoác lên mình một chiếc áo mới, rực rỡ sắc xuân. Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua từng chồi non, ngọn núi, báo hiệu mùa Xuân đang đến gần. Trên khắp các nẻo đường, không khí xuân tràn ngập tươi vui, lan tỏa đến từng nếp nhà, góc hẻm nhỏ. Xuân đã về in dấu trong trái tim và nụ cười của mỗi người.

Tại thị trấn Phú Hòa, hoa mai, hoa đào đã nở rộ, tô điểm cho những ngõ xóm và tổ dân phố thêm phần rực rỡ. Ở khu vực chợ và các cửa hàng lương thực thực phẩm, người dân đang tất bật chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tiếng cười nói, mua bán rộn ràng khắp nơi, tạo không khí khác hẳn ngày thường. Ai ai cũng mong chờ một mùa Tết đoàn viên ấm áp và đủ đầy.

Bà Dương Thị Liễu – Tổ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh vui vẻ nói: “Con cháu cũng chuẩn bị về sum vầy nên nhà cô có chuẩn bị gói bánh tét, mua bánh mứt, mua mai, cúc để trong nhà có không khí Tết cho vui vẻ. Tết năm nay các cô các bác ở đây ai cũng được mùa cà phê, được giá cho nên ai cũng vui vẻ, làm ăn thịnh vượng”.

Tại công viên huyện Chư Păh, các công nhân Trạm cấp nước và Dịch vụ đô thị huyện đang miệt mài cắt tỉa cây xanh, trang trí cảnh quan và chuẩn bị tiểu cảnh để phục vụ nhân dân vui xuân dịp Tết. Mặc dù công việc bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn, nhưng ai ai cũng rạng rỡ vì được góp phần làm đẹp cho quê hương.

Ông Phạm Văn Tuấn – Công nhân Trạm cấp nước và Dịch vụ đô thị huyện Chư Păh bày tỏ: “Tết đến cận kề, tôi với anh em công nhân của Trạm cấp nước và dịch vụ Đô thị huyện cũng chăm sóc, tưới nước để cho kịp thời vụ đơm hoa, nảy lộc đón Xuân. Khi cảnh quan xanh sạch đẹp, bản thân tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc”.

Dọc theo các tuyến đường nội thị trấn Phú Hòa, sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc và những tấm panô, áp phích tuyên truyền như bừng sáng không gian. Những bức tranh cổ động không chỉ làm đẹp mỹ quan địa phương mà còn gửi gắm thông điệp về sự đoàn kết, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

 Bà Nguyễn Thị Bạch Nga – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Chư Păh cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi là trang hoàng để mỗi con đường, trụ sở cơ quan, đơn vị được rực rỡ, mang tinh thần vui vẻ, đoàn kết. Tết không chỉ là để mọi người sum họp, mà cũng là để mọi người cùng hướng về quê hương, đất nước, hướng về những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta”.

Không khí Tết tại huyện Chư Păh thật sự tràn đầy sức sống. Nhiều gia đình cùng nhau trang hoàng nhà cửa, sửa soạn mâm cỗ Tết đượm niềm vui và tình yêu thương. Từng góc sân, hàng hoa hay những khóm cây ven đường như được khoác lên màu áo mới, trở thành những không gian sống động, mang đậm hương sắc mùa xuân.

Bà Dương Thị Lê – Tổ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh chia sẻ: “Tết đến Xuân về người phụ nữ lúc nào cũng vất vả dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Tết này gia đình vui đón các con đi học xa nhà trở về sum vầy. Trong ngày 30 Tết gia đình cũng có mâm cơm cúng gia đình, gói bánh chưng, bánh tét cùng các con, mong gia đình luôn bình an, hạnh phúc”.

Tết đã về trên quê hương Chư Păh, mang theo sắc xuân rực rỡ và niềm hy vọng mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng người dân nơi đây vẫn hân hoan đón chào năm mới trong không khí ấm áp, tràn đầy yêu thương và đoàn kết. Tất cả cùng chung tay xây dựng một mùa xuân an lành, một năm mới hạnh phúc để Chư Păh ngày càng phát triển giàu đẹp.

Ngọc Thủy – Quốc Cường


Lượt xem: 137

Trả lời