Hiện nay, tại huyện ChưPrông, nhiều gia đình nghèo vẫn đang phải sống trong những căn nhà tạm bợ, đối với họ, những căn nhà khang trang, kiên cố chỉ là điều mơ ước xa vời. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhóm Từ thiện thanh niên huyện Chư Prông ước mơ đó của không ít gia đình đã trở thành hiện thực

Chị Rơ Lan Plen, Làng Xôm, xã Ia Pia, huyện ChưPrông sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, có hai người anh một người bị tâm thần một người mất sớm, bản thân chị cũng không may mắn khi bị mù cả hai mắt. Trước đây chị sống trong căn nhà tạm bợ, nắng nóng, mưa dột. Do bệnh tật không thể lao động, cuộc sống của chị chỉ dựa vào khoản tiền hỗ trợ người tàn tật của nhà nước chứ nói gì đến việc để xây dựng được căn nhà kiên cố. Đồng cảm và chia sẻ với hoàn cảnh của chị, đầu năm 2017 Nhóm Từ thiện thanh niên huyện Chư Prông đã cùng chung tay góp sức, góp của để xây dựng một căn nhà tình thương dành tặng chị.
Chị Plen cho biết: “Trước đây ở nhà cũ mưa gió sợ, còn bị dột nước nữa. Bây giờ có nhà mới ổn định, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nói chung khó khăn lắm, mù hai mắt không thấy đường đi làm nên được giúp đỡ nên mình rất mừng”.
Từ đầu năm đến nay Nhóm Từ thiện thanh niên huyện Chư Prông đã xây dựng và bàn giao được 4 căn nhà tình thương. Mỗi một hộ nghèo được giúp đỡ làm nhà đều có hoàn cảnh éo le khác nhau, nhưng họ giống nhau ở chỗ, quá nghèo nên không thể đủ sức để tự xây cất nhà cửa. Chính vì thế toàn bộ chi phí xây dựng đều được Nhóm Từ thiện thanh niên huyện Chư Prông vận động kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ. Mỗi căn nhà được xây nên với chi phí khoảng 50 triệu đồng nhưng tất cả đều được xây dựng vững chãi, đảm bảo nơi sinh sống an toàn cho các hộ gia đình.
Ông Rơ Lan Kram, Thôn trưởng làng Xôm, xã Ia Pia, huyện ChưPrông cho biết: “Nói chung đối với dân thì cũng mừng lắm, trước đây các nhà rất nát bây giờ có nhà mới thì ổn định hơn. Cũng mong các hộ được hỗ trợ sắp tới sẽ sớm hoàn thành. Cũng mừng lắm, cảm ơn nhóm từ thiện đã giúp đỡ bà con”.
Hiện tại, Nhóm Từ thiện thanh niên huyện Chư Prông đang tiếp tục xây mới một căn nhà tình thương cho hộ gia đình nghèo tại địa phương. Mỗi căn nhà được xây nên là thêm một gia đình không còn phấp phỏng lo âu trước mùa mưa sắp đến. Việc vận động xây tặng nhà tình thương của Nhóm là một trong những nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần: “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.
Anh Nguyễn Đắc Kiên Bình, Trưởng nhóm Nhóm Từ thiện thanh niên huyện Chư Prông cho biết: “Địa bàn Chư Prông chủ yếu là bà con người đồng bào dân tộc thiểu số nhiều. Đa phần để bà con có điều kiện làm nhà thì rất khó khăn, bà con sống chủ yếu ở những căn nhà tạm bợ thì tối cũng như các anh chị em trong nhóm đi thấy những hoàn cảnh như vậy thì tôi cũng học hỏi từ các anh chị từ thiện ở Sài Gòn nên tôi thiết kế những căn nhà rẻ tiền như thế này nhưng vẫn đảm bảo chất lượng để giúp bà con qua mùa mưa trong thời gian tới”.
Từ những nghĩa cử cao đẹp, mỗi ngôi nhà mới mọc lên là thêm một câu chuyện về tình người, về mối đoàn kết gắn bó trong cộng đồng. Có thể giá trị vật chất của những ngôi nhà không lớn, nhưng với những gia đình khó khăn thì những mái ấm này vô cùng quý giá, giúp họ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống./..
Linh Chi, Ksor Tuối