Từng có thời gian tham gia các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc, nay trở về giữa đời thường, thế hệ những cựu chiến binh hôm nay luôn mang trong mình tình yêu, nhiệt huyết của một thời tuổi trẻ, vẫn không ngừng cống hiến và gắn bó, sát cánh cùng đồng đội xây dựng cuộc sống mới. Họ thực sự như như những đóa hoa, tỏa hương giữa đời thường, cùng sống vui, sống đẹp, làm gương cho con cháu noi theo. Một trong số những tấm gương đó đó là cựu chiến binh Nguyễn Thị Minh Trí, một bệnh binh, hiện là chi hội trưởng hội CCB tổ 2, phường Đống Đa, thành phố Pleiku.
Những ngày này, câu lạc bộ dân vũ của những hội viên cựu chiến binh tổ 2, phường Đống Đa trở lên sôi động hơn nhờ những bài tập tràn đầy sức sống và khí thế của các ca khúc cách mạng. Tất cả các hội viên đều đã lên chức bà nội bà ngoại, nhưng khi khoác trên mình màu quân phục nền nã, chỉn chu, trong giai điệu hào hùng, mỗi động tác múa dân vũ vẫn uyển chuyển, nhanh nhẹn như thuở đôi mươi. Các cô sẽ có phần biểu diễn trong dịp kỉ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ của tổ dân phố nên những buổi sinh hoạt như thế này sẽ phải thật hoàn hảo. Bên cạnh đó, duy trì đều đặn các buổi tập dân vũ chính là cách mà chi hội trưởng Nguyễn Minh Trí cùng các hội viên cựu chiến binh nữ rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.
Bà Phạm Thúy Lục, TDP 2, phường Đống Đa, Tp Pleiku nói: “Từ khi thành lập câu lạc bộ, mỗi ngày chúng tôi đều tập luyện từ 19-21h. Các buổi tập đều đặn giúp cho mỗi người giữ được độ dẻo dai, có được sức khỏe ổn định, lưu thông máu tốt và hạn chế các bệnh của tuổi già. Bên cạnh đó, hội viên thường xuyên gặp gỡ để gần gũi nhau, chia sẻ những khó khăn, buồn vui trong cuộc sống.”
Ngoài câu lạc bộ dân vũ, chi hội cựu chiến binh của bà Nguyễn Thị Minh Trí còn có câu lạc bộ bóng chuyền của nam hội viên, 3 nhóm hội viên giúp nhau phát triển kinh tế với số tiền quay vòng 250 triệu đồng, xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội hỗ trợ hội viên. Các câu lạc bộ, tổ nhóm tiết kiệm thường xuyên gặp gỡ trao đổi, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đây là những cố gắng mà chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh cùng với cấp ủy, các chi hội đoàn thể phối hợp tổ chức tốt để hội viên cựu chiến binh có môi trường rèn luyện, sống vui, sống khỏe, được giúp đỡ khi khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Minh Trí, Chi hội trưởng Hội CCB tổ 2, phường Đống Đa, Tp.Pleiku cho biết: “Khi mà xây dựng được các phong trào hoạt động này thì cũng có sự ủng hộ nhiệt tình từ cấp ủy, Ban Nhân dân thôn nữa thì mới có hiệu quả được. Mình cũng cố gắng để phong trào hoạt động đều, hỗ trợ, gần gũi hội viên cũng như các công tác khác. Mình làm được gì thì làm, chứ đến lúc không còn sức nữa thì nghỉ ngơi thôi.”
Không chỉ hăng hái xây dựng và tham gia phong trào do chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương phát động, nhận sự tín nhiệm cao từ hội viên, bà Trí còn đảm đương thêm nhiều vai trò khác, như chi hội trưởng hội chữ thập đỏ, cộng tác viên dân số, chi hội trưởng hội khuyến học…Ở cương vị nào bà cũng gương mẫu, tận tụy hết mình hoàn thành trách nhiệm được giao. Thường xuyên cùng lãnh đạo, các hội đoàn thể vận động người dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Ông Đỗ Ngọc Ánh, Chủ tịch Hội CCB phường Đống Đa, Tp Pleiku nhận xét: “Đối với chị Trí đây là một chi hội trưởng rất là nhiệt tình, sôi nổi, lại gương mẫu trong các phong trào, chủ trương mà hội cấp trên đưa về. Chi hội 2 có 167 hội viên, hầu hết đều rất gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động. Cùng với đó thì nhờ có chi hội trưởng năng nổ, nhiệt tình mà các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên cựu chiến binh luôn dẫn đầu các chi hội đoàn thể.”
Bà Phạm Thúy Lục, TDP 2, phường Đống Đa, Tp Pleiku nói: “Chúng tôi là hội viên, khi mà có chi hội trưởng như chị Trí đây luôn nhiệt tình, chu đáo, gương mẫu thì hội viên cũng nhiệt tình theo. Vì thế mà tạo thành phong trào, nề nếp hiệu quả.”
Chi hội cựu chiến binh Tổ 2, phường Đống Đa hiện có 162 hội viên, không còn hội viên nghèo, đa phần có cuộc sống khá giả, trên trung bình. Cựu chiến binh lớn tuổi được chăm sóc tốt cả về đời sống vật chất, tinh thần, luôn là tấm gương sáng phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội cụ Hồ. Đó chính là món quà lớn đối với những cán bộ hội nhiệt huyết, tận tâm như bà Nguyễn Thị Minh Trí, hơn cả những bằng khen, giấy khen mà cá nhân bà được trao tặng những năm qua. Để mỗi ngày, những cựu chiến binh mãi sống vui, sống khỏe, sống như những đóa hoa tỏa hương giữa đời thường
Minh Lý – Ksor Tuối