Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, mỗi dân tộc có nguồn gốc lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, có nền văn hóa truyền thống riêng. Tất cả đã hội tụ làm nên mái nhà Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.Gia Lai – Vùng đất có 44 dân tộc. Trong quá trình dựng xây và phát triển, những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc đã được hình thành và lưu giữ trên vùng đất đại ngàn. Gia Lai đã mang hơi thở của đời sống đương đại, nhưng vẫn giữ cho mình bản sắc vốn có. Chính điều này đã góp phần tạo nên nền văn hoá Việt Nam, văn hóa Tây Nguyên mang tính thống nhất trong đa dạng, tạo tính lan tỏa, cộng hưởng, cộng sinh trong bức tranh đa văn hóa…
Kho tàng di sản văn hóa truyền thống, bao gồm các tri thức bản địa trong văn hóa dân gian, các lễ hội gắn với phong tục, tập quán làng quê, gắn với đời sống tinh thần và hoạt động canh tác của từng dân tộc…
Cũng như nhiều vùng, miền trong cả nước, hệ thống văn hóa vật thể, phi vật thể được đồng bào các dân tộc Gia Lai sáng tạo rất phong phú, đa dạng và có nhiều giá trị, như: Sử thi, cồng chiêng, hát dân ca… cùng với nhiều phong tục, tín ngưỡng đa thần, như: Lễ cúng cầu mưa, Cúng nước giọt, Lễ mừng lúa mới…
Ông Ksor Thất – Xã Chư Mố, huyện Ia Pa, Gia Lai tự hào nói: “Về lễ hội thì người Jrai có rất nhiều, như Lễ mừng lúa mới đây – Tôi nghĩ đây là nghi lễ tín ngưỡng thể hiện rất rõ tính cộng động của người Jrai và điều đáng mừng là nó vẫn đang được truyền trao kế thừa qua bao thế hệ…”
Tây Nguyên là nơi hội tụ nhiều thành phần dân tộc, mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng, như: Thanh âm nhạc cụ truyền thống của người Thái, tiếng chiêng của người Mường, điệu then của người Tày, Nùng… hòa quyện, cộng hưởng cùng văn hóa của các dân tộc bản địa, tạo nên một Tây Nguyên đa sắc màu văn hóa. Những giá trị, tinh hoa văn hóa đó đã được hội tụ, tỏa sáng trong Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ 2 vừa được Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh tổ chức, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đậm sắc màu của không gian văn hóa truyền thống…
Tới đây, người dân và du khách được hòa mình trong không gian của lễ hội, được tìm hiểu, khám phá, trải nghiệm những hình ảnh mang nét đẹp đặc trưng của buôn, làng Tây Nguyên…
Chị Trịnh Thị Lâm Huyền – Du khách Hà Nội bày tỏ: “Lần đầu tiên đến Tây Nguyên, tôi thấy rất ấn tượng, mỗi đồng bào có sắc màu trang phục khác nhau, biểu diễn khác nhau, tôi cảm thấy rất vui…
Đặc biệt, với sự tham gia của hơn 700 nghệ nhân đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tạo nên một bầu không khí sôi nổi, cuốn hút. Thế mới thấy: Văn hóa truyền thống vẫn luôn có chỗ đứng và khiến con người ta xích lại gần nhau hơn… Còn với các nghệ nhân, những người nắm giữ tinh hoa văn hóa dân tộc đã thực sự trở thành sứ giả văn hóa kết nối, gọi mời bạn bè bốn phương về khám phá mảnh Gia Lai, Tây Nguyên đa sắc màu…
Nghệ nhân Ưu tú Đinh Thị Hiền – Xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, Gia Lai chia sẻ: “Biểu diễn múa cồng chiêng, hát dân ca, đàn Tơ Rưng… thì mình mừng, vui lắm. Các dân tộc trong tỉnh Gia Lai mình ai ai cũng rất đẹp…”
Chị Ngân Thị Thanh – Xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, Gia Lai vui vẻ nói: “Hôm nay, có dịp đi trình diễn để khách phương xa biết đến văn hoá dân tộc mình, khỏi mai một đi…”
Gia Lai cũng như các tỉnh trong vùng Tây Nguyên đã, đang trên đà phát triển. Trong đó, văn hóa vẫn luôn được xác định là yếu tố quyết định đến sự phát triển con người toàn diện, làm nên tinh thần xã hội tiến bộ, lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc. Xuyên suốt hành trình kiến tạo, bồi đắp những giá trị văn hóa, tạo nên hồn cốt dân tộc, đồng bào các dân tộc Gia Lai vẫn luôn tự hào, trân quý, gìn giữ, truyền trao từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ đó đóng góp cho sự phát triển vững bền của quê hương, đất nước.
Song Nguyễn – Minh Trung – Huy Toàn – Ksor Tuối
Lượt xem: 36