Tiêu điểm lượt 3 Cúp C1: Ngoại hạng Anh bất bại, ăn đứt La Liga

Cập nhật 19/10/2017, 15:10:35

Đã lâu rồi các đại diện Ngoại hạng Anh mới khởi đầu tốt như thế này ở Champions League thay vì bị La Liga át vía như mọi năm.

Người Anh bất bại

Loạt trận thứ 3 vòng bảng Champions League vừa trôi qua và mang tới những trận cầu hấp dẫn như mong đợi. Tottenham không hề e sợ trước Real Madrid tại Bernabeu và đã mang về trận hòa 1-1, trong khi Man City và Napoli có tỷ số 2-1 sau 90 phút hai bên tấn công rất hấp dẫn, và Chelsea với AS Roma có cuộc rượt đuổi 6 bàn gay cấn dẫn đến kết quả “hòa cả làng”.

Tiêu điểm lượt 3 Cúp C1: Ngoại hạng Anh bất bại, ăn đứt La Liga - 1

Người Anh bất bại sau 3 vòng đầu của vòng bảng Champions League

Nhưng có lẽ ấn tượng hơn cả là sau cả 3 lượt trận, các đại diện của bóng đá Anh đã thể hiện một gương mặt sáng sủa hơn so với mọi năm. Cả 5 CLB Premier League đều đang bất bại và dẫn đầu bảng đấu của mình, kể cả Tottenham dù phải chung bảng với Real Madrid và Dortmund.

Bóng đá Tây Ban Nha đã kiểm soát Cúp châu Âu trong những năm qua. Real Madrid và Barcelona có tổng cộng 4 chức vô địch trong 4 mùa liên tiếp, và La Liga luôn có 3 đội lọt vào tứ kết trong 5 mùa giải gần nhất.

Trong 5 mùa giải gần nhất Premier League chỉ mang tới 4 đại diện ở các loạt trận tứ kết Cúp C1, nhưng nay Ngoại hạng Anh đang có cơ hội mang đủ 5 đại diện vào vòng 1/8. Tottenham cầm chân Real, MU thắng Benfica, Chelsea hòa Roma, Liverpool thắng đậm Maribor và Man City vượt qua Napoli.

Tất nhiên giữa trình độ các đội bóng Anh so với các đại diện La Liga vẫn còn là một dấu hỏi, khi Barca và Real đã ổn định trong thời gian dài. Các đội ở Ngoại hạng Anh đang khởi đầu tốt, nhưng không đến mức áp đảo mọi đối thủ. Dù vậy họ đã tiến bộ vượt bậc trong khâu kiểm soát trận đấu và dứt điểm, những yếu tố từng khiến các CLB ở châu lục phải sợ hãi người Anh cách đây 1 thập kỷ.

Đây là mùa đầu tiên các CLB Premier League bất bại ở 3 lượt trận đầu tiên vòng bảng Cúp C1 kể từ mùa 2008/09. Mùa đó Arsenal, MU và Chelsea đều lọt tới bán kết và MU vào chung kết trước khi thua Barcelona. Tỷ lệ thắng của người Anh đang là 73%, trong khi La Liga với Ligue 1 chỉ là 50%, và các đại diện Italia lẫn Đức còn thấp hơn.

Báo động đỏ đã bật

Sau vòng đấu này một số đại diện đã xác định tình thế khó khăn của mình, và đáng nói là trong số này có một số đội vốn rất “có số má” ở cúp châu Âu.

Tiêu điểm lượt 3 Cúp C1: Ngoại hạng Anh bất bại, ăn đứt La Liga - 2

Antoine Griezmann tịt ngòi suốt tháng 10 cho Atletico Madrid

Dortmund và Atletico Madrid gây bất ngờ nhất, Dortmund sau khởi đầu mùa giải khá tốt ở Bundesliga đã bắt đầu “mất nhiệt” thời gian gần đây, nhưng mặt trận cúp C1 là nơi họ xuống dốc đáng kể nhất khi không thắng cả 3 trận, nhất là trận hòa gây thất vọng trước APOEL. Khâu dứt điểm của họ đang kém dần trong khi thủ môn Roman Burki lại hay mắc những lỗi nghiêm trọng.

Atletico cũng không khác gì Dortmund, chưa thắng sau cả 3 trận và ghi vỏn vẹn 1 bàn ở trận thua Chelsea. Hàng phòng thủ của Atletico vẫn không tệ, nhưng HLV Diego Simeone đang gặp khó khăn trong việc điều chỉnh khả năng ghi bàn của hàng công, đặc biệt Antoine Griezmann đã tịt ngòi trong suốt tháng 10 và gần như vô hại khi đá cặp với Kevin Gameiro.

Ngoài ra, Monaco đang đứng bét bảng G với chỉ 1 điểm sau khi thua cả Besiktas lẫn Porto. Sevilla và Napoli đều chưa đến mức sớm bị loại, nhưng bảng đấu của Napoli có tính cạnh tranh cao khi Shakhtar Donetsk tiếp tục thăng hoa nhờ dàn cầu thủ Brazil, và Sevilla thì vừa sụp đổ trước khả năng pressing trong thời tiết lạnh của Spartak Moscow.

24h.


Lượt xem: 29

Trả lời