Kane hủy diệt Liverpool: “Ngon” hơn Lukaku, báo thân Real sợ hãi

Cập nhật 23/10/2017, 08:10:46

Harry Kane với cú đúp vào lưới Liverpool đã khiến báo giới quốc tế phải thán phục, rằng ngay cả thành Madrid cũng phải sợ sức mạnh của anh.

Harry Kane là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện tại với con số trong năm 2017 ngang bằng (hay thậm chí hơn hẳn) Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Và anh một lần nữa chứng minh đẳng cấp trong chiến thắng đậm 4-1 của Tottenham trước Liverpool.

Kane hủy diệt Liverpool: "Ngon" hơn Lukaku, báo thân Real sợ hãi - 1

Harry Kane hoàn toàn khuất phục hàng thủ Liverpool trong chưa đầy 1 giờ

Kane mở tỷ số sớm từ phút thứ 4 cho Tottenham, kiến tạo cho Son Heung-min ghi bàn nâng lên 2-0 chỉ 8 phút sau trước khi đích thân ấn định 4-1 với cú đá bồi ở phút 56 sau sai lầm của thủ môn Simon Mignolet. Kane hoàn toàn hủy hoại hàng thủ Liverpool vốn đã bị chỉ trích trước đó do để lọt lưới quá nhiều.

Màn trình diễn đẳng cấp của Kane đã khiến báo giới Anh và bên ngoài nước Anh phải thán phục. Tờ London Evening Standard ngay sau trận đấu đã có một cuộc khảo sát ai sẽ là chân sút đoạt ngôi Vua phá lưới của Ngoại hạng Anh mùa 2017/18, và Kane với 8 bàn đang dẫn đầu số phiếu bình chọn khi chiếm tới 39%, 34% phiếu là cho Romelu Lukaku của MU và Alvaro Morata của Chelsea chỉ được có 9% phiếu.

Tờ The Guardian trong bài viết về trận đấu đã nhận xét: “Kane không hề mất nhiều thời gian để tạo ảnh hưởng lên khắp trận đấu. Anh tận dụng mọi sai lầm của hàng phòng ngự của Liverpool để ghi bàn lẫn kiến tạo, đặc biệt là trước trung vệ Dejan Lovren. Khi Jurgen Klopp rút Lovren ra khỏi sân, hiệu quả của Kane đã kịp được phát huy”.

Kane hủy diệt Liverpool: "Ngon" hơn Lukaku, báo thân Real sợ hãi - 2

Trang nhất tờ Daily Mail ca ngợi màn trình diễn của Kane

Tờ Telegraph thậm chí còn đi xa hơn khi đánh giá Harry Kane là chân sút người Anh số 1 kể từ sau khi Alan Shearer giải nghệ: “Đa số các cầu thủ đều chỉ đại diện cho những giá trị nhất định từ những đội bóng mà họ khoác áo, nhưng cũng có những cầu thủ vượt trên điều đó để không chỉ đại diện cho CLB của mình, mà còn đại diện cả cho những vẻ đẹp nhất định của bóng đá. Harry Kane đang trên đường trở thành một cầu thủ như thế”.

Trận đấu Tottenham – Liverpool không chỉ thu hút báo giới Anh mà cả dư luận Tây Ban Nha cũng để ý, đặc biệt là báo chí thành Madrid. Lý do là vì không chỉ Real Madrid sắp đấu Tottenham tại Wembley ở Champions League, mà Kane còn được xem là một mục tiêu tương lai của Real. Tờ Marca trong bài viết về trận đấu dưới nhan đề “Kane & Tottenham quét sạch Liverpool” đã gọi Kane là “Pichichi” của Premier League, bởi giải thưởng Pichichi là dành cho ngôi Vua phá lưới của La Liga.

Kane hủy diệt Liverpool: "Ngon" hơn Lukaku, báo thân Real sợ hãi - 3

Tiêu đề của tờ Marca: “Kane & Tottenham quét sạch Liverpool”

Tờ AS cũng đưa tin về trận đấu và thậm chí còn có phần tin riêng về tình hình chấn thương của Kane, người bị căng cơ ở cuối trận và phải rời sân để tránh chấn thương. Bài viết của tờ này có đoạn: “Nếu Kane bình phục và thống lĩnh hàng công Tottenham, cộng thêm sự xuất sắc của Hugo Lloris trong khung thành, họ có thể đánh bại Real Madrid”.

Trong khi đó, ESPN trong bài bình luận về trận đấu cho rằng không chỉ có Kane, Tottenham còn thắng nhờ sự hiện diện của “vũ khí bí mật” Son Heung-min. ESPN cho rằng bằng cách đưa Dele Alli dạt cánh trái và để Son đá lùi đằng sau Kane, Tottenham đã khiến hàng thủ Liverpool bối rối do họ đã quen với các pha xâm nhập tuyến hai của Alli.

Klopp nhận trách nhiệm thất bại của Liverpool

Trận thua 1-4 của Liverpool mang tới một màn trình diễn thảm hại của hàng phòng ngự “The Kop”, và sau trận đấu HLV trưởng Jurgen Klopp đã hoàn toàn nhận trách nhiệm thất bại về mình.

“Chúng tôi có khoảng 60, 70% thời lượng kiếm soát bóng nhưng sau 2 bàn thua, ai cũng có thể thấy chúng tôi đã phòng ngự như thế nào. Liverpool vẫn có cơ hội, vẫn ghi 1 bàn. Bị dẫn 1 bàn, chúng tôi vẫn có thể gỡ hòa. Nhưng thủng lưới bàn thứ 3 hoàn toàn là do thiếu tập trung, mà Dele Alli thậm chí còn sút bóng không quá tốt”, Klopp nói.

“Trận thua này là trách nhiệm của tôi. Tôi đã không huấn luyện cầu thủ cách phòng ngự như ở bàn thua đầu tiên. Bàn thua thứ hai hoàn toàn là vì cầu thủ của Liverpool đoán sai điểm rơi. Không phải vấn đề tự tin, mà là vấn đề về tính chính xác”.

24h.


Lượt xem: 31

Trả lời