Công Phượng, Xuân Trường đá chính, HA Gia Lai vượt qua SHB Đà Nẵng

Cập nhật 25/1/2015, 20:01:33

Trong một trận đấu mà 2 ngôi sao Công Phượng và Xuân Trường cùng xuất hiện ngay từ đầu, HA Gia Lai đã có chiến thắng thứ 2 tại giải, khi vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-0. Đây cũng là trận thắng đấu tiên của Gỗ sau mạch 3 trận toàn thua.

Khác với trận đấu với Hải Phòng trên sân Lạch Tray cách nay ít ngày, ở trận này, HA Gia Lai có sự trở lại của 2 cầu thủ quan trọng là Công Phượng và Xuân Trường.

Chính sự có mặt của 2 cầu thủ này giúp cho thế công của đội bóng phố núi sáng nước hơn hẳn. Đặc biệt, Xuân Trường có nhiều đường chuyền thông minh, gây khó cho hàng phòng ngự của đội bóng sông Hàn, từ đó tạo khoảng trống cho các đồng đội khai thác.

Trận đấu khởi đi với tốc độ khá cao, bởi HA Gia Lai không có thói quen phòng ngự, trong khi SHB Đà Nẵng hiện cũng đang rất khát điểm, do họ chưa thắng trận nào suốt từ đầu giải đến giờ.

Bóng mới lăn 10 phút, đội chủ nhà đã có tình huống gây sóng gió cho khung thành đội khách. Công Phượng đi bóng xâm nhập khu vực 16m50 của SHB Đà Nẵng, trước khi sút bóng khá căng bằng chân trái, buộc thủ môn Văn Hưng bên phía đội bóng sông Hàn phải vất vả cản phá.

 

Xuân Trường (phải) trở lại, HA Gia Lai có được chiến thắng quan trọng trước SHB Đà Nẵng
Xuân Trường (phải) trở lại, HA Gia Lai có được chiến thắng quan trọng trước SHB Đà Nẵng

Ngay sau đó, Hoàng Thiên của Gỗ đón đường bóng bật ra từ hàng thủ đối phương, dứt điểm từ khoảng 20m, đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành SHB Đà Nẵng.

Sau những phút đầu có phần lép vế, SHB Đà Nẵng dần lấy lại thế trận và liên tiếp có những câu trả lời về phía khung thành đội chủ nhà. Phút 20, tiền đạo Gomez bên phía đội bóng sông Hàn có pha ngoặt bóng cực dẻo qua 2 cầu thủ HA Gia Lai, nhưng đến tình huống đối mặt với thủ môn Minh Nhựt của Gỗ, Gomez lại dứt điểm thiếu tinh tế, đưa bóng đúng ngay người thủ thành Minh Nhựt.

Đến phút 35, lại là Gomez nhận bóng từ đồng đội Pejic, đối mặt với thủ môn Minh Nhựt, nhưng một lần nữa Gomez lại tỏ ra kém cỏi trong khâu dứt điểm, cú chích bóng bằng mũi giày của anh đưa bóng đi ra khỏi khung thành đội chủ nhà khá xa.

Cũng phải nói thêm rằng so với 2 tiền đạo ngạo nổi tiếng mà SHB Đà Nẵng từng có trước đó là Almeida và Gaston Merlo, Gomez kém hẳn 2 cầu thủ nọ về khả năng kết thúc. Chính điều này ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của đội bóng sông Hàn, khi họ tạo được cơ hội, nhưng Gomez lại không thể chuyển hóa cơ hội đó thành bàn thắng. Mà càng bỏ lỡ nhiều cơ hội thì SHB Đà Nẵng càng mau nản.

Trong hiệp 2, tốc độ của trận đấu vẫn khá cao. Đội chủ nhà tiếp tục lên tiếng trước ở hiệp đấu này. Phút 49, Hoàng Thiên bất ngờ tăng tốc bên phía cánh trái, ập vào khu vực 16m50 của SHB Đà Nẵng, trước khi dứt điểm khá căng từ khoảng 15m, nhưng thủ thành Văn Hưng bên phía đội bóng sông Hàn kịp đổ người cản phá.

Chơi xuất sắc bao nhiêu trong tình huống vừa nêu, thủ môn Văn Hưng lại non nớt bấy nhiêu ở pha bóng diễn ra sau đó không lâu. Phút 56, Công Phượng đi bóng xâm nhập khu cấm địa của đội khách, thủ môn Văn Hưng giật mình lao ra đốn ngã Công Phượng trong một tình huống mà thủ thành này không nhất thiết phải thực hiện động tác ấy, vì góc sút của Công Phượng lúc này đã rất hẹp.

Từ chấm 11m, tiền đạo ngoại Zdravko bên phía HA Gia Lai lạnh lùng đánh lừa thủ môn Văn Hưng của SHB Đà Nẵng, giúp HA Gia Lai vươn lên dẫn 1-0.

Bị thủng lưới, SHB Đà Nẵng đẩy cao đội hình tấn công. Liên tiếp những phút sau đó, khung thành của Gỗ luôn bị đặt trong thế báo động. Phút 72, Hoàng Quãng bên phía SHB Đà Nẵng sút bóng từ cự ly chừng 9m, may cho HA Gia Lai là bóng lại chạm chân một hậu vệ của họ đi ra ngoài.

Chưa hết, phút 76, đón đường chuyền từ biên trái của Hoàng Quãng, Gomez bên phía SHB Đà Nẵng đánh đầu qua tay thủ môn Minh Nhựt của HA Gia Lai, tiếc cho SHB Đà Nẵng là bóng lại đi chệch khung thành của Gỗ trong gang tấc, bỏ qua cơ hội có thể san bằng tỷ số cho đội khách.

Thất bại với tỷ số 0-1, SHB Đà Nẵng vẫn chìm sâu trong khủng hoảng, đồng thời vị trí của HLV Lê Huỳnh Đức ở đội bóng sông Hàn đang lung lay dữ dội. 

Trọng Vũ

Khác với trận đấu với Hải Phòng trên sân Lạch Tray cách nay ít ngày, ở trận này, HA Gia Lai có sự trở lại của 2 cầu thủ quan trọng là Công Phượng và Xuân Trường.

Chính sự có mặt của 2 cầu thủ này giúp cho thế công của đội bóng phố núi sáng nước hơn hẳn. Đặc biệt, Xuân Trường có nhiều đường chuyền thông minh, gây khó cho hàng phòng ngự của đội bóng sông Hàn, từ đó tạo khoảng trống cho các đồng đội khai thác.

Trận đấu khởi đi với tốc độ khá cao, bởi HA Gia Lai không có thói quen phòng ngự, trong khi SHB Đà Nẵng hiện cũng đang rất khát điểm, do họ chưa thắng trận nào suốt từ đầu giải đến giờ.

Bóng mới lăn 10 phút, đội chủ nhà đã có tình huống gây sóng gió cho khung thành đội khách. Công Phượng đi bóng xâm nhập khu vực 16m50 của SHB Đà Nẵng, trước khi sút bóng khá căng bằng chân trái, buộc thủ môn Văn Hưng bên phía đội bóng sông Hàn phải vất vả cản phá.

Ngay sau đó, Hoàng Thiên của Gỗ đón đường bóng bật ra từ hàng thủ đối phương, dứt điểm từ khoảng 20m, đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành SHB Đà Nẵng.

Sau những phút đầu có phần lép vế, SHB Đà Nẵng dần lấy lại thế trận và liên tiếp có những câu trả lời về phía khung thành đội chủ nhà. Phút 20, tiền đạo Gomez bên phía đội bóng sông Hàn có pha ngoặt bóng cực dẻo qua 2 cầu thủ HA Gia Lai, nhưng đến tình huống đối mặt với thủ môn Minh Nhựt của Gỗ, Gomez lại dứt điểm thiếu tinh tế, đưa bóng đúng ngay người thủ thành Minh Nhựt.

Đến phút 35, lại là Gomez nhận bóng từ đồng đội Pejic, đối mặt với thủ môn Minh Nhựt, nhưng một lần nữa Gomez lại tỏ ra kém cỏi trong khâu dứt điểm, cú chích bóng bằng mũi giày của anh đưa bóng đi ra khỏi khung thành đội chủ nhà khá xa.

Cũng phải nói thêm rằng so với 2 tiền đạo ngạo nổi tiếng mà SHB Đà Nẵng từng có trước đó là Almeida và Gaston Merlo, Gomez kém hẳn 2 cầu thủ nọ về khả năng kết thúc. Chính điều này ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của đội bóng sông Hàn, khi họ tạo được cơ hội, nhưng Gomez lại không thể chuyển hóa cơ hội đó thành bàn thắng. Mà càng bỏ lỡ nhiều cơ hội thì SHB Đà Nẵng càng mau nản.

Trong hiệp 2, tốc độ của trận đấu vẫn khá cao. Đội chủ nhà tiếp tục lên tiếng trước ở hiệp đấu này. Phút 49, Hoàng Thiên bất ngờ tăng tốc bên phía cánh trái, ập vào khu vực 16m50 của SHB Đà Nẵng, trước khi dứt điểm khá căng từ khoảng 15m, nhưng thủ thành Văn Hưng bên phía đội bóng sông Hàn kịp đổ người cản phá.

Chơi xuất sắc bao nhiêu trong tình huống vừa nêu, thủ môn Văn Hưng lại non nớt bấy nhiêu ở pha bóng diễn ra sau đó không lâu. Phút 56, Công Phượng đi bóng xâm nhập khu cấm địa của đội khách, thủ môn Văn Hưng giật mình lao ra đốn ngã Công Phượng trong một tình huống mà thủ thành này không nhất thiết phải thực hiện động tác ấy, vì góc sút của Công Phượng lúc này đã rất hẹp.

Từ chấm 11m, tiền đạo ngoại Zdravko bên phía HA Gia Lai lạnh lùng đánh lừa thủ môn Văn Hưng của SHB Đà Nẵng, giúp HA Gia Lai vươn lên dẫn 1-0.

Bị thủng lưới, SHB Đà Nẵng đẩy cao đội hình tấn công. Liên tiếp những phút sau đó, khung thành của Gỗ luôn bị đặt trong thế báo động. Phút 72, Hoàng Quãng bên phía SHB Đà Nẵng sút bóng từ cự ly chừng 9m, may cho HA Gia Lai là bóng lại chạm chân một hậu vệ của họ đi ra ngoài.

Chưa hết, phút 76, đón đường chuyền từ biên trái của Hoàng Quãng, Gomez bên phía SHB Đà Nẵng đánh đầu qua tay thủ môn Minh Nhựt của HA Gia Lai, tiếc cho SHB Đà Nẵng là bóng lại đi chệch khung thành của Gỗ trong gang tấc, bỏ qua cơ hội có thể san bằng tỷ số cho đội khách.

Thất bại với tỷ số 0-1, SHB Đà Nẵng vẫn chìm sâu trong khủng hoảng, đồng thời vị trí của HLV Lê Huỳnh Đức ở đội bóng sông Hàn đang lung lay dữ dội. 

theo Dân Trí


Lượt xem: 41

Trả lời