Chung kết AFF Cup 2018: Một nửa ngai vàng…

Cập nhật 14/12/2018, 07:12:13

ĐT Việt Nam dẫn trước 2 bàn, rồi để đối phương gỡ lại 2 bàn. Lợi thế có, vấn đề có, chỉ mong sao, lần này, một nửa ngai vàng còn lại, sẽ được đội bóng áo đỏ giành lấy…

Năm 2008, ngay tại chảo lửa Rajamangala của người Thái, ĐT Việt Nam tạo nên bất ngờ lớn khi ghi liên tiếp 2 bàn thắng nhờ công Vũ Phong và Công Vinh ở phút thứ 40 và 42. ĐT Thái Lan chỉ kịp gỡ lại 1 bàn ở phút thứ 75 nhờ công của Ronnachai. 2-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Một bất ngờ cực lớn của AFF Cup 2008, đặc biệt là khi ĐT Thái Lan được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch, còn ĐT Việt Nam chỉ mới phục hồi ít năm sau bê bối bán độ chấn động khu vực và chính là đội bóng xếp sau Những chú voi chiến ở vòng bảng.

6 năm sau, tại bán kết AFF Cup 2014, bất chấp Safiq đưa Malaysia vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 14, lần lượt những Võ Huy Toàn (32’), Nguyễn Văn Quyết (60’) “kéo sập” SVĐ Shah Alam trước sự chứng kiến của hơn 70.000 CĐV đội nhà. Trên khán đài, những CĐV quá khích Malaysia tràn sang phía khán đài của CĐV Việt Nam tung đòn thù. Song điều đó chẳng thể thay đổi được kết quả của trận đấu. Đội bóng trong quyền HLV Miura đã giành chiến thắng xứng đáng, dưới sức ép khổng lồ trên SVĐ vốn được xem như niềm tự hào của bóng đá Malaysia.

Chung kết AFF Cup 2018: Một nửa ngai vàng... - Ảnh 1.

Bàn thắng sớm của Huy Hùng (ảnh) và Đức Huy trên sân Bukit Jalil khiến nhiều người mơ về một kết thúc đẹp dành cho ĐT Việt Nam ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Còn ở trận chung kết AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil, lần đầu tiên của đội bóng áo đỏ sau 8 năm, bàn thắng sớm của Huy Hùng hay siêu phẩm “trượt chân” của Đức Huy ở những phút 20, khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam reo lên sung sướng. Những hình dung, những viễn cảnh về một chiến thắng vang dội ngay trên sân khách, lập tức được vẽ ra.

Nhưng đó chỉ là một nửa câu chuyện…

Ở giải đấu mà ĐT Việt Nam lần đầu tiên bước lên đỉnh cao bóng đá khu vực, khi đó luật bàn thắng sân khách còn chưa được áp dụng. Trong màn tái đấu chung kết trên sân Mỹ Đình, Teerasil Dangda khiến hàng triệu người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan nghĩ về hiệp phụ và penalty thì cú đánh đầu của Lê Công Vinh ở phút bù giờ thứ 4 đã đặt dấu chấm hết cho AFF Cup 2008.

Còn tại bán kết lượt về AFF Cup 2014, đó lại là câu chuyện buồn với bóng đá Việt Nam. Cũng trên mặt cỏ Mỹ Đình, ĐT Malaysia có 3 bàn thắng liên tiếp sau 30 phút bóng lăn, khiến người ta quên hoàn toàn những gì mà đội bóng áo đỏ từng làm được tại Shah Alam. 4-2 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, ĐT Việt Nam bị loại với tổng tỷ số 5-4 sau 2 lượt trận.

 Trở lại với trận đấu tại Bukit Jalil vừa kết thúc cách đây ít giờ, ĐT Việt Nam sớm có 2 bàn thắng dẫn trước, cùng với đó là vô số cơ hội, nhưng lại không thể nới rộng cách biệt. Thậm chí, đội bóng trong quyền HLV Park Hang-seo còn để đối phương lần lượt gỡ lại 2 bàn. Những phút cuối, khi thể lực các cầu thủ sa sút, khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm không ít lần còn bị đặt trong tình huống báo động.
Chung kết AFF Cup 2018: Một nửa ngai vàng... - Ảnh 2.

ĐT Malaysia đang cho thấy bản thân là một đối thủ cực kỳ khó chịu.

Tỷ số 2-2 chung cuộc chưa phải dấu chấm hết, nhưng đây chắc chắn là lời cảnh tỉnh dành cho đội bóng áo đỏ. Những điểm yếu của đoàn quân HLV Park Hang-seo đã bộc lộ, còn Malaysia đã hiện nguyên hình là một đối thủ càng chơi càng hay và trưởng thành qua từng trận đấu.

Có thể nói, 2 bàn trên sân khách ít nhiều cũng là một lợi thế dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Song một nửa ngai vàng chưa thể giúp chúng ta trở thành những ông vua.

1 ngày nữa, lại là SVĐ Mỹ Đình, vui – buồn, nửa nào còn lại cho thế hệ tài năng này của bóng đá Việt Nam?

Theo VTV


Lượt xem: 23

Trả lời