Một bông hoa cũng làm nên vẻ đẹp Một mặt trời đủ làm sáng nhân gian Một li nước sẽ làm vơi cơn khát Nhưng nếu thiếu anh Chỉ mình em chẳng làm nên hạnh phúc cuộc đời. Anh ơi! Cuộc đời đầy thử thách, Xin vững chí, bình tâm, Lòng người đầy … Continue reading “NỖI LÒNG GỬI ANH! (Thơ)”
Một bông hoa cũng làm nên vẻ đẹp
Một mặt trời đủ làm sáng nhân gian
Một li nước sẽ làm vơi cơn khát
Nhưng nếu thiếu anh
Chỉ mình em
chẳng làm nên hạnh phúc cuộc đời.
Anh ơi!
Cuộc đời đầy thử thách,
Xin vững chí, bình tâm,
Lòng người đầy nẻo ngách,
Anh hãy nhớ cẩn trọng.
Em sợ!
Sợ anh cả giận mất khôn,
Nói điều sằng quấy để hờn người ta.
Sợ người bạc bẽo không tha,
Sợ con nhỏ dại, mẹ già ai chăm?
Khó khăn ta cùng gắng sức,
Vợ chồng xây hạnh phúc tương lai.
Bỏ đi anh
Lòng người một tấc nông, sâu
Đời thanh thản, ta đi cho trọn kiếp!
Ý Thu (Bình Định)
Lượt xem: 37