Từ sáng sớm đến tận tối khuya, hàng đoàn người vẫn nối nhau đổ về tư gia nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi để được nhìn ông lần cuối.
Thông tin trên Tuổi Trẻ, tính đến 22h ngày 18/3 đã có 500 đoàn đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, trong đó có 127 đoàn của các cơ quan, tổ chức và 367 đoàn của người dân. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Cho đến sau 0h ngày 19/3 vẫn còn nhiều người dân đến viếng. Riêng buổi tối đã có tới 194 đoàn của người dân đến tiễn biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Nhiều gia đình phải chờ đông đủ con cháu, người thân trong nhà đi học, đi làm về đầy đủ, để cùng nhau đến viếng ông Sáu Khải. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Một cụ bà phải chờ đến tận tối khuya mới có người thân đưa tới viếng ông Khải. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Trước đó, từ sáng sớm ngày 18/3, đông đảo người dân ở khắp nơi tiếp tục đổ về nhà riêng của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi để viếng ông. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)
Hình ảnh các đoàn người lần lượt vào viếng gây xúc động mạnh. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)
(Ảnh: Pháp luật TPHCM)
Người dân đăng ký và ngồi chờ đến lượt vào viếng bác Sáu Khải. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)
(Ảnh: Kim Dung)
Các cơ quan, ban, ngành huyện Củ Chi và các tỉnh lân cận xếp hàng vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.(Ảnh: Kim Dung)
Các vị bô lão xếp hàng chờ vào viếng ông Sáu Khải, (Ảnh: Kim Dung)
Đoàn lực lượng vũ trang (Ảnh: Kim Dung)
Các em thuộc đoàn đại biểu thanh thiếu nhi huyện Hóc Môn vào viếng bác Sáu Khải. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)
Tập thể cán bộ xã, nhân dân xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi), địa bàn giáp ranh với xã Tân Thông Hội – quê hương ông Nguyễn Văn Khải, cùng nhau đến thắp nhang cho nguyên Thủ tướng.(Ảnh: Pháp luật TPHCM)
Các đoàn đứng trước linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải mặc niệm.
Theo VOV
Lượt xem: 23