Tiểu đoàn đặc công 408-quả đấm thép Bắc Tây Nguyên

Cập nhật 25/1/2015, 10:01:18

Ra đời trong giai đoạn cao trào của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt, Tiểu đoàn đặc công 408 thuộc Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai với tinh thần quyết chiến quyết thắng đã tổ chức hàng trăm trận đánh táo bạo, bất ngờ làm địch  khiếp sợ, hoang mang, góp phần cùng với quân và dân tỉnh Gia Lai lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc kháng chiến, giải phóng tỉnh nhà và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Hôm nay, những người lính còn lại của Tiểu đoàn đặc công 408 năm xưa có dịp cùng về lại nơi đơn vị thành lập trong sự bùi ngùi, xúc động. Ngày 15/12/1967, tại khu rừng thuộc xã ĐakSơMel, huyện ĐăkĐoa ngày nay, Tiểu đoàn đặc công 408 được thành lập với nhiệm vụ chính là luồn sâu, đánh vào hậu cứ, trung tâm đầu não của địch trên địa bàn thị xã Pleiku và vùng ven.

 

Bồi hồi nhớ lại ký ức ông Văn Đình Dư- Nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn đặc công 408 kể: Tiểu đoàn đặc công 408 được thành lập ngày 15/12/1967, được tổ chức thành 6 đại đội, trong đó 4 đại đội bộ binh và 2 đại đội hỏa lực với nhiệm vụ chính là đánh vào hậu cứ, phá huy công sự, đốt kho tàng xăng dầu, làm tiêu hao sinh lực địch…                                      

 

Chỉ 12 ngày sau khi thành lập, tức là ngày 27/12/1967, Tiểu đoàn đặc công 408 đã tổ chức đánh cứ điểm Lệ Chí- một cứ điểm rất kiên cố, là lớp phòng thủ vòng ngoài của hậu cứ Quân đoàn 2 Ngụy ở thị xã Pleiku và là bàn đạp để địch tổ chức đánh phá ta ở nhiều nơi. Với sự dũng cảm, gan dạ, chỉ mất 25 phút tiến công, các chiến sĩ Tiểu đoàn đặc công 408 đã tiêu diệt gọn cứ điểm Lệ Chí, loại khỏi vòng chiến đấu gần 100 tên địch, phá hủy và thu nhiều vũ khí của địch.

 

 

Không thể nào quyên trận đánh lịch sử đó ông Đỗ Xuân Giác- Nguyên Trung đội phó K70- Tiểu đoàn đặc công 408 kể lại: Khi vào đánh cứ điểm Lệ Chí, 4 bên đều là hàng rào, tổ chúng tôi chỉ có bộc phá, chúng tôi bò vào nhà chỉ huy của địch, bắt đầu đánh bằng bộc phá, đánh xong rút ra ngoài, chúng bắn trả lại, chúng tôi bò ra được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong trận đánh này.

 

Ra quân trận đầu giành thắng lợi vẻ vang, đã tạo khí thế mạnh mẽ cho Tiểu đoàn và quân, dân ta đánh địch. Trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968, Tiểu đoàn cùng với quân và dân ta trực tiếp đánh vào căn cứ sân bay, kho tàng rất kiên cố của địch trên địa bàn thị xã Pleiku, lập nên nhiều chiến công xuất sắc nhưng cũng tổn thất không nhỏ.

 

Trong 9 năm kể từ khi thành lập đơn vị đến khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc thắng lợi, Tiểu đoàn đặc công 408 đã tổ chức 245 trận đánh, giáng cho địch những trận đòn chí mạng, loại khỏi vòng chiến đấu trên 8.300 tên địch, làm bị thương hơn 1.000 tên, phá hủy 151 máy bay, hơn 720 xe quân sự, 218 lô cốt, hầm ngầm cùng với hàng chục ngàn tấn bom, đạn, xăng dầu, làm tiêu hao lớn sinh lực địch.

      

Ngày 17/3/1975, tổ chiến đấu của Tiểu đoàn đặc công 408 gồm ông Chu Quang Tùy, ông Triệu La Phương và ông Lê Mạnh Hùng được cấp trên phân công tiến đánh Tòa hành chính của Ngụy, nay là trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, hạ và xé cờ ba que của chế độ Sài Gòn, rồi cắm lá cờ quân giải phóng tung bay trên nóc nhà tòa hành chính, đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Gia Lai giành thắng lợi hoàn toàn.

 

Ký ức thật vinh quang ấy đi suốt cuộc đời của những người lính Tiểu đoàn đặc công 408.

 

Ông Lê Mạnh Hùng- Chiến sĩ đặc công Tiểu đoàn đặc công 408 tự hào nói: Tôi rất tự hào tham gia hạ và xé cờ ba que của địch rồi cắm cờ quân giải phóng trên nóc tòa nhà hành chính vào ngày 17/3/1975. Đây là kỷ niệm rất đẹp, rất vẻ vang của chúng tôi.

 

Những thành tích đặc biệt xuất sắc của Tiểu đoàn đặc công 408 đã góp phần quan trọng vào giải phóng tỉnh Gia Lai và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tiểu đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quí khác. Nhiều cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn đã anh dũng xả thân hy sinh vì Tổ quốc.

     

Năm tháng qua đi nhưng những chiến công đặc biệt xuất sắc của Tiểu đoàn đặc công 408 vẫn còn vang vọng mãi, càng làm ngân vang, rạng rỡ bản anh hùng ca hào hùng của quân và dân Gia Lai kiên cường./.

Hà Đức-Thanh Sáng


Lượt xem: 325

Trả lời