Xuân về chia sẻ yêu thương

Cập nhật 05/2/2018, 08:02:34

Mùa Xuân, mùa của chồi non, lộc biếc; mùa của những yêu thương và sẻ chia. Xuân về mang theo bao nhiêu niềm vui và hi vọng, và trong mùa Xuân mới này, niềm vui của những người dân nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai như được nhân lên bởi sự sẻ chia của cộng đồng từ những món quà ý nghĩa, tuy không nhiều về giá trị vật chất nhưng thấm đượm, chan chứa nghĩa tình.

Không còn phải lo cảnh dột nước mỗi mùa mưa đến hay cái lạnh thấu xương mỗi mùa gió về; Tết năm nay, bà Phạm Thị Liên ở tổ 6, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đã có một ngôi nhà mới, một chỗ ở mới ổn định và an toàn hơn nhờ sự hỗ trợ từ Quỹ Từ thiện PNJ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận TPHCM. Sau hơn 2 năm phát động và triển khai chương trình Mái ấm PNJ, 124 mái ấm PNJ được xây tặng cho người nghèo khó khăn về nhà ở trên cả nước nói chung và tại Gia Lai nói riêng cũng chính là những câu chuyện cổ tích đời thường mà PNJ dành cho người nghèo luôn mơ ước về một mái ấm để ổn định cuộc sống.

 Bà Phạm Thị Liên – Tổ 6, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Cuộc sống trước ở nhà cũ thì rất vất vả; nay được công ty hỗ trợ cho được căn nhà như thế này thì tôi cũng rất mừng. Không biết nói gì chỉ biết nói lời cảm ơn công ty rất nhiều”.

Chị Nguyễn Thị Xuân Mai – Trưởng chi nhánh PNJ Gia Lai nói: “Thật sự thì những món quà như thế này nó vừa có giá trị kinh tế mà vừa có giá trị tinh thần rất là lớn; đặc biệt là vào những dịp đầu xuân như thế này. Đó là món quà hết sức ý nghĩa, thì nó làm cho mình nghĩ là nó mang lại niềm vui rất là lớn cho người được nhận đón 1 năm mới, khởi đầu cho 1 năm mới tốt đẹp hơn, an vui hơn; và mọi người có thể an tâm công tác, lo phát triển kinh tế đảm bảo cuộc sống của mình”.

San sẻ yêu thương để những người nghèo có thêm điều kiện vui Xuân đón Tết; đến hẹn lại lên, mỗi dịp Tết đến Xuân về, những chuyến hàng từ thiện lại đến với bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Sắp xếp công việc nương rẫy, bà con làng Brư, xã Chơ Long, huyện Kông Chro đã tập trung tại trung tâm xã  để  nhận quà của đoàn công tác Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Cuộc sống với người dân nơi đây vẫn còn nhiều vất vả, còn phải tất bật lo ăn từng bữa nên những phần quà tết như thế này là rất ý nghĩa. Giá trị về vật chất là một chuyện nhưng thấm đượm trong đó là sự sẻ chia, động viên về mặt tinh thần để giúp những người dân nghèo vượt khó, vượt khổ, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của năm mới 2018 và trong tương lai.

Chị Đinh Mlưng – làng Brư, xã Chơ Long, huyện Kông Chro, Gia Lai không dấu được niềm vui, chị chia sẻ: “Nhận quà hôm nay thì vui lắm, bà con ai cũng vui. Năm mới thì sẽ cố gắng làm ăn, nuôi con bò, con heo để có tiền cho con cái học hành”.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản dị mà chúng ta vô tình không nghĩ tới, thế nên hãy cứ sẻ chia để thấy cuộc đời này còn nhiều ý nghĩa; để những hoàn cảnh, những số phận nghèo như được tiếp thêm động lực trong mùa Xuân mới./.

 Mỹ Tiến- Minh Trung – Cao Duy


Lượt xem: 103

Trả lời