Trao đổi với đại tá Trần Viết Xuân – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Pleiku về ký ức ngày 30/4 lịch sử

Cập nhật 29/4/2016, 13:04:55

Chúng ta đang trở về với những tháng ngày lịch sử của dân tộc, ngày mà cách đây 41 năm lá cờ  của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập , trong lòng mỗi người lại dâng trào những cảm xúc đặc biệt. Đó là điều mà Đại tá Trần Viết Xuân – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Pleiku muốn chia sẻ qua cuộc trò chuyện với PV Đài PT – TH Gia Lai.

 

PV Vân Anh: Là người trực tiếp tham gia chiến dịch Tây Nguyên, tiếp đó là chiến dịch Hồ Chí Minh, Đại tá  có thể chia sẻ cảm xúc của mình về không khí ở Sài Gòn trong ngày 30/4/1975?

Đại tá Trần Viết Xuân: Thời gian trôi đi rất là nhanh mới ngày nào mà đã 41 năm ngày đại thắng non sông thu về một mối cứ đến cái dịp 30-4 hằng năm thì lại trào dâng trong bác những kỉ niệm không thể nào quên được. Ngày ấy bác là một người lính trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, năm 75 thì bác được tham gia trận Buôn Ma Thuột- trận then chốt và mở đầu cho chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Sau khi giải phóng các tỉnh Tây Nguyên, cả đại quân ta tấn công giải phóng các tỉnh ven biển miền Trung ,cái khí thế lúc bấy giờ là không thể nào quên được của quân ta khi các bác hành quân xuống đường 1 thì gặp đại quân ta đã giải phóng Huế, Đà Nẵng người xe cộ cứ ùn ùn tiến về hướng Nam , trên các đoàn xe có các khẩu hiệu làm rung động lòng người và nó tăng thêm sức mạnh của bộ đội ta…Ta đã vượt qua rất nhiều chốt, rất nhiều những khu án ngữ của địch để vào  trận cuối cùng  là trận giải phóng Sài Gòn được Bộ Chính trị Trung ương Đảng xác định là chiến dịch Hồ Chí Minh. Đêm 30 – 4 là một đêm không ngủ đối với bác , vui nhảy múa cùng đồng đội chung vui với chiến thắng của cả nước, đó là một kỉ niệm rất đáng nhớ của một đời người.

PV Vân Anh: Vậy thì trong thời khắc này, điều gì khiến cảm xúc của Đại tá  dâng trào khi nhớ về ký ức của một thời?

Đại tá Trần Viết Xuân: Ngày toàn thắng như các bác được chứng kiến là một vinh dự lớn lắm, rất thương nhớ những đồng đội của mình đã ra đi không chứng kiến được ngày vui ngày đại thắng của đất nước .Vừa qua thì các bác hội cựu chiến binh thành phố Pleiku có tổ chức cho cán bộ hội viên đi thăm lại chiến trường xưa mặc dù 41 năm rồi nhưng có người vẫn chưa có dịp về thăm lại những cái nơi mà mình tham gia chiến đấu 41 năm về trước, các bác đã ra thăm đảo Phú Quốc trực tiếp đến thăm nhà tù Phú Quốc….

       PV Vân Anh:  Qua câu chuyện của Đại tá Trần Viết Xuân , thế hệ trẻ hôm nay, những người sinh ra và lớn lên trong hòa bình càng hiểu hơn về giá trị của hòa bình và luôn trân trọng, tri ân sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh để đất nước nở hoa độc lập.  Xin cảm ơn những chia sẻ của Đại tá  Trần Viết Xuân./.

 

 

Kim Châu – Vân Anh -Thanh Sáng – Đặng Trà


Lượt xem: 62

Trả lời