Người nông dân 5 lần hiến đất xây dựng công trình nông thôn mới

Cập nhật 20/1/2017, 08:01:58

5 lần hiến đất để xây dựng nông thôn mới phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đó là câu chuyện của ông Y Nhứi, ở làng Piơng, xã A Đơk, huyện Đak Đoa, một nông dân sẵn sàng hiến những phần đất của gia đình để cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong không khí của những ngày xuân mới, chúng tôi có dịp về thăm bà con làng Piơng, xã A Đơk, huyện Đak Đoa… Được đi trên con đường làng rộng thoáng như thế này ít ai biết trước đây con đường này chỉ là một lối mòn nhỏ, rất khó đi. Thành quả hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của ông Y Nhứi khi năm 2013 ông đã tiên phong hiến 480m2 đất và vận động bà con trong làng cùng tham gia hiến đất làm con đường này.

Con đường hoàn thành, giao thông đi lại thuận tiện, ô tô vào tận ngõ, nông sản làm ra không còn lo bị tư thương ép giá, đời sống bà con từng bước được nâng lên rõ rệt.

Ông Y Nhứi-làng Piơng, xã A Đơk, huyện Đak Đoa  cho biết: “Để hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới thì ban đầu bà con rất khó khăn nên gia đình đã tiên phong hiến đất để làm đường. Sau kết quả đấy thì bà con thấy rất phấn khởi thì bà con ai ai cũng hiến đất. Từ khi có đường nông thôn mới thì đời sống của bà con khá hơn, đường đi lại thuận lợi, vận chuyển nông sản dễ dàng”.

Anh A Rơng-làng Piơng, xã A Đơk, huyện Đak Đoa nói: “Thấy A Nhứi tiên phong hiến đất làm đường người dân làng mình cũng hưởng ứng theo. Giờ đường đẹp rồi, đi lại thuận tiện bà con rất mừng, phấn khởi”.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Y Nhứi hiến đất cho chính quyền địa phương để xây dựng các công trình nông thôn mới. Năm 2011 ông đã hiến 300m2 đất ruộng để kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất; năm 2012 hiến 300m2 để làm kênh mương nội đồng; năm 2013 hiến 320m2 để làm đường vào khu sản xuất và năm 2014 ông tiếp tục hiến 400m2 để làm đường; Tổng cộng số đất ông hiến lên đến 1.800m2, một con số không nhỏ, nhất là đối với những người nông dân thì  đất đai là tài sản vô giá. Thế mới thấy việc làm của ông thật đáng trân trọng!

Ông Y Dít-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Đoa cho biết: “Phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Đak Đoa trong thời gia qua đã có nhiều cán bộ hội viên nông dân tham gia tích cực, đặc biệt như ông Y Nhứi đã tham gia rất tích cực trong công tác hiến đất hiến của với mục tiêu mở rộng đường giao thông nông thôn ở địa phương, là một trong những gương điển hình tiêu biểu do đó có sức ảnh hưởng và lan tỏa sâu rộng đến nhân dân trên địa bàn xã. Do đó nhiều cán bộ hội viên nông dân xã Ia Dơk đã học  tập và làm theo tích cực tham gia xây dựng NTM, cùng với đó thì góp phần xây dựng, thực hiện thắng lợi 19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn”.

Không chỉ là một tấm gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Y Nhứi còn là một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương với thu nhập hàng năm lên đến 200 triệu đồng. Có lẽ với người nông dân này không có gì vui hơn khi được đóng góp sức mình vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương để đời sống của bà con ngày càng khấm khá hơn. Và đó cũng chính là mong muốn của ông Y Nhứi trong năm mới Đinh Dậu này…Ông nói: “Năm mới mong muốn cái gì cũng mới, kinh tế phát triển hơn, đời sống hạnh phúc an khang khỏe mạnh”.

Lê Thư, Minh Trí


Lượt xem: 103

Trả lời