Người nghèo-Niềm vui từ mùa xuân mới

Cập nhật 01/2/2018, 14:02:19

Đoàn kết, hỗ trợ nhau ngày công, vốn, kinh nghiệm và kỹ thuật sản xuất các loại cây công nghiệp; đào tạo các nhóm thợ lành nghề, khôi phục các nghề truyền thống như: Đan lát mây tre, dệt thổ cẩm… để tăng thêm thu nhập. Đó là những cách làm linh động, sáng tạo được xã Hải Yang, huyện Đak Đoa đưa ra từ thực tiễn của địa phương, để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

      Nhờ đó, cứ mỗi độ Xuân về bà con ở các thôn làng lại có nhiều niềm vui mới. Số hộ nghèo giảm thấp; hộ khá, hộ giàu ngày nhiều hơn, bức tranh làng quê thêm tươi đẹp, khởi sắc…!

Đến thăm gia đình già Alêp làng Bông Hiot, xã Hải Yang những ngày giáp Tết Cổ truyền dân tộc. Chúng tôi như phần nào cảm nhận được niềm vui tươi, phấn khởi của già và người dân nơi đây. Từng là hộ nghèo nhưng bằng quyết tâm, sự tương trợ giúp đỡ của bà con trong làng nay gia đình già Alêp đã trở thành hộ khá và là hộ tiên phong của làng trồng các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ngôi nhà của già Alêp đã trở thành lớp học kinh nghiệm để bà con, nhất là các hộ nghèo đến học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế.

Già Alêp cho biết: Bà con rất là đoàn kết, bản thân gia đình cố gắng hết sức phát triển kinh tế và giúp cho bà con về vốn, chỉ dẫn kỹ thuật canh tác cây cà phê, hồ tiêu để mọi người đều biết cách làm ăn. Mong muốn lớn nhất là không còn gia đình nào nghèo, để làng được đẹp hơn”.

Người làm trước chỉ cho người làm sau, người biết nhiều chỉ cho người biết ít. Cứ như thế, những buổi học thực tế về cách trồng, chăm sóc để cây cà phê, hồ tiêu cho năng suất cao được bà con làng Bông Hiot hồ hởi tham gia. Người truyền đạt chính là những nông dân sản xuất giỏi như già Alêp. Được trực tiếp tai nghe, mắt thấy, tay làm đã giúp cho bà con tiếp cận với cây trồng mới, cách làm mới rất nhanh chóng. Nhiều ruộng đất trống, hoang hóa đã được cải tạo thành những vườn hồ tiêu, cà phê xanh tốt, cho năng suất cao.

Năm nay, dù hồ tiêu giá bán không cao như mọi năm, nhưng bù lại vườn tiêu gia đình anh Tra đạt năng suất khá cao, nên cuối vụ vợ chồng anh Tra vẫn tích góp đủ tiền để sửa lại căn nhà mới để đón tết.

Anh Tra – Làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. nói: “Trước đây làm không có tiền, nhưng giờ trồng được cà phê, tiêu và năm nay có năng suất cao. Gia đình đã có tiền sửa lại căn nhà mới đón tết, mình rất là vui”.

Một niềm vui nữa cho bà con làng Bông Hiot trong mùa xuân mới này, chính quyền địa phương đã quyết định triển khai việc hình thành các mô hình nhóm thợ lành nghề, hướng đến khôi phục, phát triển các nghề truyền thống của địa phương.

Đan lát mây tre, dệt thổ cẩm… là những nghề truyền thống mà đa phần bà con đã có kinh nghiệm về tay nghề. Đây thật sự là lợi thế rất lớn để tạo ra những mặt hàng thủ công chất lượng, có giá trị phù hợp với nhu cầu thị trường. Đây hứa hẹn tiếp tục sẽ là một hướng đi tích cực, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho các gia đình.

Ông Cao Văn Nông – Chủ tịch UBND xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết: “Mỗi dịp Tết đến, Xuân về thấy bà con ngày càng ổn định, khấm khá hơn thì ai nấy cũng đều cảm thấy rất là vui. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, tạo sự đoàn kết, thực hiện nhiều giải pháp để bà con phát triển hơn nữa, không chỉ có đủ cái ăn, cái mặc mà con em phải được cắp sách đến trường”.

Một mùa Xuân mới đã về, trên vùng đất Hải Yang khô cằn ngày nào giờ đã phủ một màu xanh mướt của cà phê, hồ tiêu. Riêng với làng Bông Hiot trong tổng số 292 hộ thì nay chỉ còn 25 hộ nghèo. Kỳ vọng rằng, niềm vui Xuân mới sẽ thắt chặt hơn tình đoàn kết, sự lạc quan  về cuộc sống khấm khá, đủ đầy không còn đói nghèo của bà con đồng bào dân tộc Bơnah nơi đây./.

 Kim Ngân, Ksor Tuối


Lượt xem: 43

Trả lời