Ngược dòng ký ức

Cập nhật 01/5/2014, 09:05:13

60 năm đã trôi qua nhưng bài ca thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà điểm sáng chói lọi là chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ luôn ngân vang trong bản trường ca hào hùng bất khuất của dân tộc. Đặc biệt, đó là niềm tự hào lớn lao của hàng chục vạn người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã không tiếc máu xương của mình, anh dũng chiến đấu, cùng viết nên bản trường ca bất tử ấy.

 

         Hôm nay được gặp lại nhau trong buổi gặp mặt cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp, trong đó có chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử do Hội Cựu chiến binh thành phố Pleiku tổ chức, những cựu chiến binh này dù đã tuổi “xưa nay hiếm” nhưng dường như khỏe khoắn hẳn lên bởi đó là phần ký ức đẹp và là niềm tự hào đi suốt cuộc đời của họ. Ngày ấy, mỗi người mỗi nhiệm vụ nhưng các cựu chiến binh này có một điểm chung là không ngại hy sinh gian khổ, hăng hái xông pha ra trận cùng đánh đuổi quân thù với lời thề sắc son “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

       Ông Nguyễn Văn Thiện- Chiến sĩ Điện Biên bồi hồi nhớ lại: “ Kỷ niệm nhớ nhất của đơn vị chúng tôi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là mỗi lần bắn máy bay, chúng tôi tìm mọi cách đánh và đánh bắn rơi hơn 30 máy bay được nhận Huân chương quân công”.                                                                                 

       Năm tháng qua đi, nhiều thứ có thể quên nhưng với những cựu chiến binh này thì những trận đánh, những kỷ niệm về sự chia ngọt sẻ bùi, về sự quả cảm, hy sinh của đồng chí đồng đội trong cuộc chiến chống thực dân Pháp vẫn không thể nào phai mờ trong ký ức của họ.

         Ông Ngô Sỹ- Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị tỉnh Gia Lai nói: “Là những chiến sĩ vệ quốc đoàn  nay ở tuổi 80, 90 có mặt hôm nay chúng tôi vô cùng xúc động tự hào với dân nhân ta, Đảng cộng sản Việt Nam, quân đội ta. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với nhiều cán bộ chiến sĩ, đồng chí đồng đội đã anh dũng ngã xuống để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do. Nhớ thương biết bao đối với nhiều đồng đội vì tuổi cao sức yếu đã lặng lẽ ra đi”

       Trở về đời thường, dù trong hoàn cảnh nào các cựu chiến binh cũng luôn tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp của người lính cụ Hồ, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho quê hương, đất nước.

          Ông Trần Xuân Quang- Phó Chủ tịch UBND TP Pleiku cho biết: “Để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, Đảng bộ và nhân dân thành phố Pleiku sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quí báu ấy, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng các cựu chiến binh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, phẩm chất tốt đẹp của người lính cụ Hồ, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp”.

         Những trang sử vàng mà thế hệ cha anh đã đổ biết bao mồ hôi xương máu để viết lên là niềm tự hào của dân tộc và là động lực cho thế hệ trẻ hôm nay kế thừa và phát huy để “chung vai gắng sức” xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp./.

Hà Đức, R’ Piên


Lượt xem: 53

Trả lời