Ký ức về Điện Biên Phủ

Cập nhật 26/3/2014, 09:03:20

Dù 60 năm đã trôi qua nhưng Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức với sự trân trọng và tự hào biết bao của các chiến sĩ Điện Biên. Thế hệ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, có thể họ đã quên nhiều thứ nhưng những gì diễn ra trong chiến dịch với tình đồng chí đồng đội cùng vượt qua mưa bom, lửa đạn, chung quyết tâm đánh thắng quân thù vẫn còn tươi mới trong ký ức của họ. 




Ông Đinh Hỗ trò chuyện với phóng viên.

 

Hiện đang sinh sống tại thành phố Pleiku, ông Đinh Hỗ- nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội thông tin thuộc Đại đoàn 351- một trong những đơn vị trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Đã gần 90 tuổi nhưng mỗi lần nhắc đến chiến dịch lịch sử ấy, ông Hỗ hào sảng hẳn lên. Khi ấy, đơn vị có nhiệm vụ đảm bảo thông tin hữu tuyến điện để liên lạc phục vụ chiến đấu, truyền đạt mệnh lệnh của người chỉ huy đến cấp dưới. Dù bị địch công kích và oanh tạc dữ dội nhưng ông cùng đồng đội luôn bám giữ trận địa, bằng mọi phương cách để đảm bảo mạnh máu thông tin liên lạc kịp thời và thông suốt, góp phần vào thắng lợi chung của chiến dịch.

 

Nhớ về hồi ức ông Hỗ kể lại: Khi ấy ác liệt lắm, mỗi lần dây điện bị đứt do địch dùng bom đánh thì đơn vị chúng tôi dùng mọi cách để nối lại. Có những thời điểm dây điện bị đứt nhiều chỗ thì anh em cũng đào hầm ẩn nấu để nối lại, làm thế nào đó phải đảm bảo mạch máu thông tin phục vụ chiến đấu…                                                                                        

 

Những mảnh ghép ký ức của ông Hỗ đã tái hiện một cách sinh động diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ, nhất là trong giờ phút chiến thắng vào ngày 7/5/1954.

Ông Hỗ kể tiếp:17h 30 phút ngày 7/5/1954, những trận pháo kích của bộ đội ta đồng loạt nhắm thẳng vào sở chỉ huy của địch mà bắn. Tướng Đờ-cát-tơ-ri và toàn bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm của địch bị bắt sống. Cán bộ chiến sĩ của ta trên toàn mặt trận hoan hô ta đã giành chiến thắng rồi, anh em ai nấy cũng mừng và phấn khởi lắm!  

Lòng yêu nước nồng nàn và sự căm thù giặc sâu sắc là sức mạnh đã dẫn lối cho ông Hỗ cũng như nhiều cán bộ chiến sĩ khác bước vào mặt trận Điện Biên Phủ với sự quả cảm để cùng viết nên bài ca chiến thắng vẻ vang cách đây tròn 60 năm. Trong những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam Anh hùng luôn khắc tên… những chiến sĩ Điện Biên./.


Lượt xem: 72

Trả lời