Diệt gọn Binh đoàn thiện chiến hùng hậu.

Cập nhật 19/6/2014, 14:06:31

Trong bài phản ánh  trước chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự “Mở màn trận đánh bất ngờ” trong trận chiến Đăk Pơ của quân và dân ta cách đây 60 năm trước. Trong chương trình thời sự hôm nay chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự tiếp theo về diễn biến trận đánh tiêu diệt toàn bộ Binh đoàn cơ động thiện chiến hùng hậu của Pháp thông qua lời kể của một số nhân chứng lịch sử từng trực tiếp tham gia trận đánh ngày 24/6-1954.               

 

Ông Dương Chí Trực-Nguyên chiến sĩ Trung đoàn 96_Trưởng Ban liên lạc hội CCB Trung đoàn 96 tại Gia Lai.

 

Với ông Dương Chí Trực – Nguyên chiến sĩ Trung đoàn 96 – Trưởng ban LL hội CCB Trung đoàn 96 tại Gia Lai, Mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng mỗi khi nhắc đến trận chiến Đăk Pơ, ông như khỏe hẳn lên, minh mẫn hơn khi kể về diễn biến của trận đánh cho các thế hệ sau:

 

Ông Trực tự hào kể lại: Chúng tôi lúc bấy giờ là lính mới, sau khi nhận lệnh hành quân đi qua làng của Anh hùng Núp, lúc bấy giờ chỉ là đường mòn, hành quân từ sáng tới gần trưa thì tới nơi. Tôi ở đại đội đại liên, quan sát trên cao thì thấy đấy là một quả đồi. Mình phát hỏa cái xe đi đầu bị cháy. Toàn bộ chỗ đó lúc bấy giờ hai bên đánh xuống nó bung ra hai bên đường,tiếp tục đánh gần tới trưa thì bắt đầu truy kích địch, một số địch chạy bộ thục mạng tới đèo Mang Yang.

 

Sinh sống tại thị trấn Đăk Pơ và thường xuyên có dịp trở lại ngay trên bãi chiến trường xưa, ông Thái Diệp cùng đồng đội của mình bồi hồi nhớ lại: Đơn vị tôi lúc đó ở vùng suối nước nhưng bây giờ bị lấp mất, chúng tôi ở đơn vị pháo nhiệm vụ tôi lúc đó là bắn. Hồi đó địch ở đây tôi đứng ở khoảng 200-300m khi bắn chỉ huy hô hướng thì mình ở hướng bắc khoảng cự li 200m thôi.  Pháo thì để mặt bằng còn thước ngắm thì chỉ huy hô  A-B bắn 10 quả chẳng hạn thì mình cứ bắn thôi.

 

Theo kế hoạch đã vạch sẵn, ta nổ súng, cả đoàn xe địch đang nối đuôi nhau, cố vượt nhanh lên để bắt liên lạc với cánh quân đi đón, bất ngờ bị hỏa lực ta chặn lại, chiếc xe đầu bốc cháy, chiếc thứ hai cố lách lên bị trúng đạn xoay ngang lấp kín mặt đường. Những chiếc xe sau theo đà lao tới, dồn thành từng đống hai bên đường. Hàng ngũ địch hoàn toàn rối loạn.

Ông Diệp kể tiếp: DKZ mình nã chiếc xe đầu tiên nó cháy ngay. Đường không đi được buộc cả đoàn xe nó dừng lại hết.  Buộc nó phải tỏa lên đánh mình,  pháo của mình từ dưới lên trên, đại liên, trung liên đều nổ giòn hít, 2 bên chiến đấu từ 2-4h. Cơ bản xe tăng nằm đây là không đi được nữa. Đánh đến khoảng 12h đến 3-4h chiều thì thắng lợi hoàn toàn. Mình bắt nhiều tù binh dẫn ra phía sau. Lúc đó lấy hết giầy chứ có giầy nó chạy.

 

Ông Dương Chí Trực Nguyên chiến sĩ Trung đoàn 96 – Trưởng ban LL hội CCB Trung đoàn 96 tại Gia Lai kể tiếp: Lúc bấy giờ coi như toàn bộ địch bị bắt tại nơi truy kích, đơn vị tôi sau đó mới dám ăn cơm, uống nước. Hồi đó chỉ biết là nổ súng thôi, vui mừng lắm. Mình bắt sống toàn bộ từ dưới Đăk Pơ tới chân đèo Mang Yang, tịch thu hàng trăm xe, pháo, bắt sống hàng ngàn tù binh. Ngay sau đó chúng tôi được lệnh hành quân bao vây Cheo reo, nhưng vừa đi được nửa đường thì phải dừng lại vì cấp trên bảo là đình chiến rồi, Địch đã đồng ý ký hiệp định giơnevơ rồi, anh em vui mừng lắm…

 

Đến 19h ngày 24/6 – 1954, Trung đoàn 96 và các lực lượng vũ trang của ta đã làm chủ hoàn toàn trận địa, đập tan toàn bộ Binh đoàn cơ động 100 của Địch. Trong trận này  trên 700 lính Âu Phi chết và bị thương, 1.200 tên khác bị bắt sống(Trong đó có đại tá Barroux và toàn bộ Ban tham mưu Binh đoàn), thu 375 xe các loại, trong đó có 229 xe còn nguyên vẹn, 20 đại bác, trên 1000 súng các loại. 

Gia Cư-T.Sáng


Lượt xem: 62

Trả lời