Để mùa xuân thêm xanh

Cập nhật 01/2/2018, 14:02:23

Chương trình “Nâng bước em đến trường” được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chính thức bắt đầu từ năm 2016 ở 7 xã biên giới. Đây là một hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường, tạo động lực để các em học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành con người có ích cho quê hương. Chính những việc làm và nhất là tấm lòng của người lính biên phòng đã làm đẹp hơn màu xanh áo lính, để những mùa xuân các em có thêm nhiều gam màu xanh tươi sáng. Phóng sự được thực hiện tại Đồn Biên phòng Ia Púch, huyện Chư Prông.

Cha và cả mẹ đều mất khi chị em Siu Đào còn quá nhỏ. Không còn nơi nương tựa, cả 3 chị em phải sống dựa vào người bà quá già yếu. Cánh cửa tương lai tưởng chừng đóng sập nếu không có sự trợ giúp kịp thời của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Púch, huyện Chư Prông.

Em Siu Đào – Trường THCS Phù Đổng, Ia Púch, Chư Prông chia sẻ: “Các chú bộ đội biên phòng giúp đỡ cháu, tặng quà, tiền, mỗi tháng 500 nghìn đồng để cháu mua cặp, đồ dùng đi học”.

Thầy Dương Minh Ánh – Hiệu trưởng Trường THCS Phù Đổng – Ia Púch – Chư Prông cho biết: “Hằng năm, cứ đến gần dịp tết, ngoài sự động viên, chia sẻ, đồn biên phòng còn phối hợp với nhà trường hỗ trợ, tặng quà cho học sinh, đặc biệt là các em nằm trong chương trình Nâng bước em đến trường. Đa phần phụ huynh cảm ơn rất nhiều và là động lực để học sinh cố gắng vươn lên trong học tập”.

46 học sinh nghèo, chủ yếu là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở 7 xã biên giới và 4 cháu của tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia là những người trực tiếp được thụ hưởng từ chương trình này với mức hỗ trợ 500 nghìn/tháng/cháu, do cán bộ, chiến sỹ lực lượng Biên phòng Gia Lai đóng góp. Mặc dù số tiền không lớn nhưng cũng tạm đủ để gia đình và các em trang trải phần nào khó khăn trong cuộc sống thường nhật và đặc biệt là cảm nhận rõ nét hơn về tấm lòng, sự sẻ chia của những người lính mang quân hàm xanh đối với những mảnh đời éo le.

Anh Rơ Lan Vê  – Làng Chư Kó, Ia Púch, Chư Prông bày tỏ: Gia đình tôi biết nói gì hơn ngoài cảm ơn tình cảm của các chú bộ đội giúp đỡ cho con tôi được đi học, nào là quần áo, sách vở… Chúng tôi đỡ vất vả hơn rất nhiều khi cho con đi học.

Đại úy Nguyễn Xuân Hùng – Đồn phó Đồn Biên phòng Ia Púch, Chư Prông cho biết: “Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh thường nhắc nhở chúng tôi làm tốt công tác này. Thứ nhất là vận động, tuyên truyền quần chúng nhân dân, thứ hai là gắn bó tình cảm với các hộ trên địa bàn, kết chặt tình quân dân. Trong dịp Tết chúng tôi có những phần quà tặng cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, để các em có động lực phấn đấu trong học tập và trong cuộc sống”.

Không chỉ tiền mặt hàng tháng, các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Gia Lai còn phối hợp động viên, thăm hỏi, thậm chí là dạy dỗ giúp các cháu tự tin, vững vàng đi trên con đường đến ngày mai tươi sáng. Chính đây mới thực sự là điểm tựa, là động lực để nụ cười của các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi miền biên giới một lần nữa tỏa sáng đón chào Xuân mới đang sang./.

Thu Thủy – Lệ Xuân – Đặng Trà


Lượt xem: 39

Trả lời