Chelsea đấu Man City: Morata chấp hết “4 tay súng oai hùng”

Cập nhật 29/9/2017, 07:09:02

Man City đang có cực nhiều cầu thủ ghi bàn mà nổi bật nhất là bộ tứ Aguero – Jesus – Sane – Sterling, nhưng Chelsea chỉ cần sự tinh quái của HLV Conte và bản năng ghi bàn của Alvaro Morata.

Chelsea đang là nhà đương kim vô địch Premier League và sau chiến thắng kịch tính trước Atletico Madrid ở Champions League, họ đang có khí thế rất cao trước khi đón tiếp Man City tại Stamford Bridge cuối tuần này.

Chelsea đấu Man City: Morata chấp hết “4 tay súng oai hùng” - 1

Antonio Conte đã thắng Pep Guardiola trong cả 2 lượt đi/về Premier League mùa trước

Alvaro Morata đã hòa nhập với đội bóng mới sau khi chuyển sang thi đấu từ Real Madrid. Chân sút người TBN đã ghi 7 bàn sau 8 trận ra sân và góp thêm 2 kiến tạo. Anh không hề tỏ ra bị ngợp ở môi trường Premier League và thậm chí đã được tán dương là có phong độ săn bàn giống như Fernando Torres thời đỉnh cao.

Trên băng ghế chỉ đạo, mùa trước có thể nói là mùa giải đầu tiên người ta thấy sự mong manh hiện lên với hình ảnh của Pep Guardiola. Sau những thành công giành được tại Barcelona và Bayern Munich, Pep tới dẫn dắt Man City và thậm chí đã có khởi đầu bất bại sau nhiều vòng. Nhưng Antonio Conte không những đã thắng được Pep, mà còn thắng được 2 lần, HLV đầu tiên làm được điều đó trong một mùa giải VĐQG.

Điều xảy ra trong cả 2 trận đấu, đó là Man City áp đảo hơn, nhưng rốt cuộc lại thua. Ở lượt đi, Kevin De Bruyne sút đập xà ngang từ cự ly 4m, Chelsea gỡ hòa sau đó chỉ 3 phút và phản công nhanh để đi tới chiến thắng trong khi Man City chỉ còn 9 người. 5 tháng sau, Chelsea một lần nữa thắng theo phong cách đó.

Hai trận đấu đã cho thấy một sự tinh quái, một bản năng thi đấu kiểu đường phố mà Chelsea sở hữu. Họ có thể không hơn Man City ở bất cứ khu vực nào khác trên sân, nhưng trong khu cấm địa các cầu thủ Chelsea cực kỳ nhạy bén, đặc biệt khi họ triển khai phản công.

Chelsea đấu Man City: Morata chấp hết “4 tay súng oai hùng” - 2

Mùa này Chelsea đã không còn một cầu thủ đường phố như thế trong đội hình, đó là Diego Costa. Nhưng bù lại, Alvaro Morata đang tỏ ra rất hiệu quả trong việc thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ đối phương, cú hat-trick trước Stoke cho thấy anh đánh hơi bàn thắng rất nhạy nếu có những chân chuyền giỏi cung cấp bóng.

Man City không hề kém cạnh Chelsea về mặt tấn công, họ thậm chí còn có phần tưng bừng hơn. Sergio Aguero đang có phong độ rất cao, nhưng bên cạnh đó Gabriel Jesus, Leroy Sane và Raheem Sterling mỗi người đã góp 5 bàn. Cả đội City đã ghi 29 bàn ở mọi giải đấu, và số cầu thủ ghi bàn của Man City nhiều tới mức Pep Guardiola giờ gặp khó khăn trong việc sẽ đẩy ai lên ghế dự bị.

Hàng phòng ngự của Man City cũng đã tiến bộ hơn nhiều, mới thủng lưới 3 bàn. Sai lầm trong khu cấm địa ngày một thưa hơn nhờ sự ăn ý của cặp trung vệ Stones – Otamendi lẫn thủ môn Ederson, người rõ ràng chơi an toàn hơn Claudio Bravo.

Chelsea đấu Man City: Morata chấp hết “4 tay súng oai hùng” - 3

Thủ môn Ederson hiếm khi thủng lưới từ đầu mùa giải

Nhưng Man City liệu đã đủ thông minh để đối chọi lại một Chelsea rất tinh quái? Chelsea từ đầu mùa đã hạ những Tottenham, Everton, Leicester City, một đội là đương kim á quân, đội thứ hai tiêu hơn 100 triệu bảng chuyển nhượng và đội thứ 3 là nhà cựu vô địch. Và mới đây nhất họ thắng Atletico Madrid 2-1 với cú đá cuối cùng của trận đấu từ chân của Michy Batshuayi.

Bản lĩnh trong các trận đấu lớn là thứ đã thực sự khiến Chelsea vô địch mùa trước, họ tàn nhẫn nhưng hiệu quả và không cần phải vẽ vời màu mè. Do vậy cho dù Man City có tung đủ bộ Aguero – Jesus – Sane – Sterling vào sân, Chelsea cũng sẵn sàng “chấp hết” với Alvaro Morata và sự cáo già ngoài đường pitch của Conte.

24h.


Lượt xem: 36

Trả lời