Khám phá du lịch núi rừng Gia Lai

Cập nhật 30/1/2019, 09:01:03

Thay vì du lịch theo những tuor truyền thống, giới trẻ ngày càng có xu hướng du lịch khám phá bằng những trải nghiệm riêng của mình. Trong đó, những chuyến đi rừng, leo núi, sống giữa thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ mang đến nhiều điều thú vị, mới mẻ cho du khách. Ở Gia Lai, loại hình du lịch này có gì hấp dẫn, sau đây chúng ta cùng khám phá đỉnh Chư Nâm – Một trong những tour mới lạ thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ hiện nay…

Anh Hoàng Phương, Giám đốc Vietjoy tuorist Gia Lai  nói với chúng tôi đoàn du lịch khám phá núi rừng Gia Lai: “Hôm nay chúng ta sẽ chinh phục đỉnh núi Chư Nâm, đây là dãy núi cao nhất ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Đây cũng là tuor mới được khai thác. Từ trung thành phố Pleiku chúng ta sẽ đi khoảng 25km là tới chân núi Chư Nâm. Chúc các bạn có chuyến đi thú vị”.

Sau khi đi qua rất nhiều thắng cảnh đẹp của Pleiku, đi qua những rẫy cà phê, đường thông, đồi chè… Chúng ta tới đập Tân Sơn, và ngay trước mắt đã là chân núi Chư Nâm, bây giờ sẽ là hành trình chinh phục đỉnh núi.

Bây giờ là 9h 5 phút, đoàn bắt đầu xuất phát…

Đoàn của chúng tôi hôm nay đi có 7 thành viên, 4 trong số đó là những Support, những người không chỉ đam mê loại hình du lịch trekking, vốn xuất phát từ phương Tây nay khá phổ biến ở Việt Nam, họ còn có vai trò hỗ trợ du khách trong suốt hành trình khám phá. Trên dọc đường đi, hiện ra trước mắt chúng tôi là phong cảnh hữu tình của một vùng mây trời lộng gió, non xanh, nước biếc…

Anh Hoàng Phương, Giám đốc Vietjoy tuorist Gia Lai cho biết: “Có rất nhiều cảnh đẹp 2 bên đường đi, tới những điểm như thế chúng tôi sẽ cho du khách dừng lại ngắm cảnh, như ngắm đập Tân Sơn từ trên cao rất đẹp, và chụp hình check in. Đi những dạng tuor này thường bắt đầu vào cuối mùa mưa đến hết mùa khô, sẽ rất đẹp”.

Trên đường leo lên đỉnh Chư Nâm, du khách sẽ đi qua những cánh rừng thông đang kỳ thay lá. Buổi trưa, khi đã thấm mệt, những gốc thông già sẽ là nơi dừng chân nghỉ ngơi và chúng ta sẽ có một bữa ăn trưa thú vị ở chốn rừng núi hoang sơ…

Chúng tôi đã đi được hơn 2 tiếng đồng hồ, đường khá là dốc, và giờ sẽ nghỉ ngơi ăn trưa tại đây.

Bữa trưa hôm nay có món gì đấy anh Phương?

 “Chúng ta sẽ ăn bánh tráng cuốn thịt… Mọi người cần ăn nhiều để có kalo lấy sức đi tiếp”, anh Phương nói.

Sau khoảng gần 2 tiếng nghỉ trưa, đoàn tiếp tục hành trình. Trên đường đi vẫn còn rất nhiều cảnh đẹp không thể bỏ qua…

Cuối cùng đỉnh Chư Nâm đã ở ngay trước mắt chúng tôi…

Như vậy, xuất phát từ hơn 9h sáng, sau gần 8 tiếng đồng hồ, đoàn đã lên tới đỉnh Chư Nâm. Bây giờ các thành viên trong đoàn sẽ dựng lều trại và nghỉ qua đêm tại đây…

Chư Nâm là đỉnh núi cao gần 1.500m so với mực nước biển. Đứng trên đỉnh có thể nhìn thấy Pleiku, huyện Đak Đoa, Mang Yang, T.p Kon Tum… và đặc biệt là được ngắm núi lửa Chư Đăng Ya.

Trong khung cảnh chiều tà, hoàng hôn nhuốm màu huyền ảo…

Khi màn đêm buông xuống, hướng tầm mắt xa xa là Pleiku lung linh đủ sắc màu của ánh điện…

Và trong cái gió lạnh tê tái, dùng bữa tối trên đỉnh Chư Nâm mới cảm nhận được cái chất, cái thú riêng, nơi chỉ có cỏ cây, hoa lá và bầu trời bao la rộng lớn…

Sáng thức giấc trên đỉnh Chư Nâm, cả không gian như cô đọng, chỉ có mây và gió…

Khi mây tan, ông mặt trời ló rạng, bình minh thức giấc, một màu hồng, cam, rồi đỏ rực tỏa sáng vùng đồng bằng dưới chân núi…

Điều thú vị là đứng trên đỉnh núi này, hướng mắt về Biển Hồ T.p Peiku, chúng ta sẽ thấy hình dáng một chữ S – Một Việt Nam thu nhỏ…

Anh Nguyễn Trung, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Đi nhiều nơi rồi, mỗi nơi có cái đẹp riêng, riêng về rừng núi, Gia Lai chúng ta đẹp cũng không kém gì Tây Bắc, được ngắm cảnh được hưởng thụ không khí ở đây thật tuyệt vời”./.

Song Nguyễn, Minh Vũ


Lượt xem: 162

Trả lời