Biển Hồ Chè và Hàng thông trăm tuổi – Điểm Checkin không thể bỏ qua

Cập nhật 24/3/2021, 07:03:43

Cách TP Pleiku khoảng 10 km, địa danh Biển Hồ Chè nơi có hàng thông trăm tuổi, từ lâu được nhiều khách du lịch biết đến với những bức ảnh check in tuyệt đẹp, mà giới trẻ ví von là “con đường Hàn Quốc” ở Gia Lai.  Và đây sẽ là một trong những cung đường ấn tượng, hứa hẹn đem đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho các vận động viên và du khách về tham dự  Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2021 diễn ra tới đây.

Trải rộng trên diện tích hơn 1.000 ha là một màu xanh mơn mởn, ngút ngàn của chè, kéo dài đến tận chân núi, có lẽ vậy mà cư dân địa phương đã gọi những đồi chè nơi đây là Biển Hồ chè.

Từ những năm 1920, người Pháp đã khai khẩn vùng đất phía Bắc của Cao nguyên Pleiku để trồng chè; sự kết hợp của hồ nước thủy lợi và nương chè bạt ngàn đã giúp cho địa danh Biển hồ chè trở thành một điểm nhấn du lịch của Gia Lai.

Bạn Hồ Thị Nhật Lệ – Tp. Pleiku, Gia Lai bày tỏ: “Ở đây khí hậu rất là mát mẻ, con đường, đồi chè xanh tươi rất là đẹp; đây là điều kiện mà giới trẻ như em có thể chụp hình; check in sống ảo…, rất là tuyệt vời”.

Lối vào những đồi chè ngút ngàn tầm mắt là  hai hàng thông cổ thụ trầm mặc đã hơn 100 năm tuổi. Giới trẻ gọi đây là “con đường Hàn Quốc” bởi vẻ lãng mạn, thơ mộng hiếm có

Cùng với nhiều bước chân du khách về với phố núi Pleiku xinh đẹp trong những ngày tháng 3 Tây Nguyên, Cô Cao Thị Thủy cùng những người bạn đến từ Thủ đô Hà Nội đã quyết định chọn không gian nên thơ của đồi chè xanh; của thông reo và nắng vàng để ghi lại những kỷ niệm đẹp nhất về đất và người Gia Lai.

Bà Cao Thị Thủy – Du Khách TP Hà Nội cũng chia sẻ: “Lần đầu tiên được đặt chân tới vùng đất Tây Nguyên, cụ thể là Tp.Pleiku, Gia Lai. Có thể nói là rất nhiều cảm xúc, đặc biệt nhất là khu vực hàng thông trăm tuổi và vườn chè mà  theo cô được biết là có từ thời Pháp, tạo nên một màu xanh bạt ngàn cùng với nền trời xanh Tây Nguyên một khung cảnh rất là nên thơ”.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Du khách Tp. Hà Nội nói: “Trong những ngày thật là tuyệt vời đối với các Cô khi được đến Gia Lai, con người thân thiện; cảnh quan lưu giữ được sắc thái thiên nhiên. Trước khi đến đây thì cũng đã có tìm hiểu các nét đặc trưng trong đó phải có là Biển Hồ – Đôi mắt Pleiku; hàng thông trăm tuổi nhưng được ví là một “con đường Hàn Quốc”, thì đối với các Cô là những du khách Hà Nội vào rất muốn lưu giữ kỷ niệm, những cái gọi là vốn quý của Gia Lai. Và chắc là sẽ quảng bá hình ảnh đẹp này tới bạn bè và người dân Hà Nội”.

Cuối con đường hàng thông trăm tuổi là chùa Bửu Minh, ngôi chùa cổ gắn liền với bao kỷ niệm nơi vùng đất này. Được ôm trọn giữa đồi chè xanh, chùa Bửu Minh hiện ra trong khung cảnh bình yên; nét đẹp cổ kính, với lối kiến trúc chùa cổ Miền Bắc kết hợp với kiểu dáng kiến trúc Phương Đông…., càng tạo nên một điểm nhấn khá đặc biệt cho cảnh sắc nơi đây.

Hòa mình vào không gian tươi mát, tràn ngập màu xanh của chè; hít một hơi thật sâu cảm nhận sức sống thiên nhiên đang căng tràn giữa nắng gió Tây Nguyên, luôn là trải nghiệm tuyệt vời với mỗi du khách khi một lần đến với Biển Hồ chè./.

Kim Ngân, Ksor Tuối


Lượt xem: 216

Trả lời