Bào thai hóa thạch ‘ngủ’ trong cơ thể người phụ nữ suốt 46 năm

Cập nhật 16/3/2015, 13:03:03

     Một phụ nữ người Ma-rốc đã để bào thai trong bụng 46 năm mà không hề hay biết. Khi được phát hiện bào thai hóa thạch 46 năm có hình xác chết khô.

Vào năm 1955, trong một ngôi làng nhỏ ở Ma–rốc, một người phụ nữ tên Zahra Aboutalib đang mang thai đứa con đầu lòng. Bà đến bệnh viện địa phương để sinh con nhưng bác sĩ thông báo sẽ phải mổ. Trong lúc đó, Zahra nhìn thấy một phụ nữ đau đớn khủng khiếp và chết khi sinh con. Bà đã chạy trốn khỏi bệnh viện vì sợ điều tương tự sẽ đến với mình.

Trong những ngày sau đó, Zahra tiếp tục chịu đau đớn nhưng em bé vẫn kiên quyết không chịu chui ra khỏi bụng bà. Thời gian tiếp theo, mọi thứ trở lại bình thường, các cơn đau chấm dứt và em bé ngừng chuyển động.

Bào thai hóa thạch 'ngủ' trong cơ thể người phụ nữ suốt 46 năm

Trong văn hóa Ma-rốc, người ta tin rằng một em bé có thể ngủ bên trong cơ thể mẹ để bảo vệ danh dự của mình. Zahra tin điều đó và bỏ bào thao đang trong bụng ra khỏi tâm trí. Cô nhận nuôi 3 đứa con.

Nhiều năm sau, khi Zahra 75 tuổi, những cơn đau đột ngột trở về. Con trai bà lo lắng và đưa mẹ đến gặp một chuyên gia. Họ phải đi đến Rabat để tìm gặp giáo sư Taibi Ouazzani. Ông nghi ngờ đó là một khối u buồng trứng và sắp xếp cho Zahra đi siêu âm.

Kết quả cuối cùng của các cuộc kiểm tra cho thấy, bào thai vẫn tồn tại trong bụng bà Zahra từ năm 1955. Tính đến thời điểm được lấy ra, bào thai này dài 42 cm và nó đã ‘ngủ’ suốt 46 năm. Các bác sĩ phát hiện nó đã trở thành ‘bào thai hóa thạch’ và có hình xác chết khô.

 

Theo Congly.com.vn


Lượt xem: 100

Trả lời