Bản đồ cũ của Đức Quốc xã châm ngòi cho cuộc truy tìm kho báu ở Hà Lan

Cập nhật 10/1/2023, 06:01:15

Một tấm bản đồ cũ được cho là đánh dấu nơi lính Đức cất giấu kho báu trị giá hàng triệu euro trong Thế chiến thứ hai đã khơi dậy trí tưởng tượng của những thợ săn kho báu.

Toàn cảnh một con phố ở làng Hà Lan Ommeren, Hà Lan ngày 6 tháng 1 năm 2023.

Những thợ săn kho báu ở Hà Lan trong tuần này đã trang bị máy dò kim loại và xẻng. Các nhóm lang thang qua các cánh đồng xung quanh vùng nông thôn Ommeren ở phía đông đất nước sau khi bản đồ được Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hà Lan công bố hôm thứ Ba.

Kho lưu trữ cho biết bản đồ được cho là chỉ ra nơi binh lính Đức Quốc xã cất giấu 4 chiếc hộp lớn chứa đầy kim cương, hồng ngọc, vàng, bạc và tất cả các loại trang sức mà chúng cướp được sau vụ nổ tại một ngân hàng vào tháng 8/1944.

Bản đồ cũ của Đức Quốc xã châm ngòi cho cuộc truy tìm kho báu ở Hà Lan - Ảnh 1.

Toàn cảnh một con phố ở làng Hà Lan Ommeren, Hà Lan ngày 6 tháng 1 năm 2023. (Ảnh: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Bản đồ được một người lính Đức thu được ngay sau chiến tranh bởi viện Hà Lan được giao nhiệm vụ truy tìm thủ đô của Đức ở Hà Lan sau khi đất nước này được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã vào năm 1945.

Hồ sơ nghiên cứu chứa bản đồ đã được phát hành trong tuần này vì khoảng thời gian tối đa 75 năm mà nó có thể được giữ bí mật đã hết hiệu lực.

Người phát ngôn của Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Anne-Marieke Samson nói với Reuters rằng mặc dù sự tồn tại của kho báu không bao giờ có thể được xác nhận hoàn toàn, nhưng viện đã thực hiện nhiều nỗ lực tìm kiếm nhưng thất bại vào năm 1947.

“Chúng tôi không biết chắc kho báu có tồn tại hay không. Nhưng viện nghiên cứu đã kiểm tra rất nhiều và thấy câu chuyện đáng tin cậy” – Samson nói – “Nhưng họ không bao giờ tìm thấy nó và nếu nó tồn tại, rất có thể kho báu đã được đào lên rồi”.

Nhưng cơ hội nhỏ để tìm thấy bất kỳ vật có giá trị nào đã không ngăn cản những người đào vàng nghiệp dư.

Bản đồ cũ của Đức Quốc xã châm ngòi cho cuộc truy tìm kho báu ở Hà Lan - Ảnh 2.

Toàn cảnh một con phố ở làng Hà Lan Ommeren, Hà Lan ngày 6 tháng 1 năm 2023. (Ảnh: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

“Tôi thấy những nhóm người với máy dò kim loại ở khắp mọi nơi” – Jan Henzen, 57 tuổi, nói với Reuters khi tạm dừng cuộc tìm kiếm của mình – “Giống như nhiều người, tin tức về kho báu khiến tôi tự mình đi tìm. Tôi nghĩ cơ hội để kho báu vẫn còn ở đây sau 70 năm là rất nhỏ, nhưng tôi muốn thử một lần”.

Cựu thị trưởng Ommeren, Klaas Tammes, hiện đang điều hành quỹ sở hữu những vùng đất có thể cất giấu kho báu, cho biết ông đã nhìn thấy mọi người từ khắp nơi trên đất nước. Ông nói: “Một tấm bản đồ với một hàng ba cây và một chữ thập đỏ đánh dấu vị trí cất giấu kho báu đã khơi dậy trí tưởng tượng”.

“Bất cứ ai tìm thấy bất cứ điều gì sẽ phải báo cáo cho chúng tôi, vì vậy chúng tôi sẽ xem xét. Nhưng tôi không mong đợi nó sẽ dễ dàng”.

Theo VTV


Lượt xem: 1

Trả lời